Trích dẫn Trích dẫn của kehotro Xem bài viết
Thật ngưỡng mộ!

Chẳng bao giờ là muộn để nói lời yêu bởi tình yêu không có tuổi. KHT quan niệm sống mà không yêu thì coi như phí mất một kiếp người. Yêu là đặc quyền mà Thượng đế dành tặng riêng cho loài người chúng ta. Cảm giác yêu làm người ta có thêm nghị lực thêm niềm vui sống.

Triết lý sống đúng nhất hiện nay: Sống là làm việc, yêu đương và giải trí. Thiếu mất một trong những yếu tố đó thì đúng là chưa thật sự biết hưởng thụ cuộc sống.

Một số người hoang mang với tình yêu, ngại ngùng dư luận sợ sự thay đổi. Tại sao không chấp nhận để đi tìm? Có tìm mới có gặp và tất nhiên trước khi gặp được phải trải qua thử thách. Có thử thách mới biết trân trọng nó mới biết điều đó quý giá biết dường nào!
Khi còn trẻ có thể không hiểu và hay trách cứ mấy ông bà già rồi còn bày đặt yêu đương.
Tình yêu là đặc quyền của tuổi trẻ!
Nhưng khi mình cũng nhiều tuổi rồi mới thấy suy nghĩ đó hoàn toàn sai lầm. Tình yêu k kể nhiều lắm đến tuổi tác. Có thể mãnh liệt hơn ở tuổi trẻ nhưng đằm thắm ở tuổi già.

Thật ngưỡng mộ đôi này ha em.


Trích dẫn Trích dẫn của Lê_Minh_Hòa Xem bài viết
Đúng là tình yêu !
Nhưng zụ kia thì seo ta...??????? 111 tuổi rồi mừh!!!
Hai người cộng lại mới 111 tuổi mừ em.
Vả lại khi lớn tuổi tình yêu là sự chia sẻ nhiều hơn nhu cầu cái vụ kia.