Ngày hôm qua, không phải là ngày cuối tuần nhưng nó cũng chỉ để dành cho tình yêu của nó, sáng đưa tình yêu đi học, chiều đón tình yêu về và cả buổi tối ở nhà với tình yêu của nó. Nó thấy hạnh phúc khi tình yêu cứ ôm lấy nó làm nũng nó.
Ngày hôm qua, không phải là ngày cuối tuần nhưng nó cũng chỉ để dành cho tình yêu của nó, sáng đưa tình yêu đi học, chiều đón tình yêu về và cả buổi tối ở nhà với tình yêu của nó. Nó thấy hạnh phúc khi tình yêu cứ ôm lấy nó làm nũng nó.
hì, mí lần hẹn gặp mừ mãi ko gặp đc nhỉ, tớ bận quá, còn bao dự định nữa mừ chưa làm đc, hẹn sang tuần nhá, kỉu gì cũng phải hoàn thành nhỉ. Mà sữa chua của tớ chắc ...
À, hum nay 02 roài đới, hình như sang tuần có gì hay hay í nhở
------------------------------------------------------------------------
Trong đôi mắt em, anh là tất cả ...!!!
Chia tay đâu phải không gặp nữa
Mà khói hòang hôn cay mắt nhau
Mà chiều như rụng theo chân bước
Và nắng đường xa bỗng bạc màu