bức xúc thế bạn? dịu đi nào
bức xúc thế bạn? dịu đi nào
------------------------------------------------------------------------
Trong đôi mắt em, anh là tất cả ...!!!
Ngày cuối năm, nhiều cảm xúc lẫn lộn nhưng buồn nhiều hơn vui.
Những gì em có được ngày hôm nay, đều có sự động viên của tình yêu và sự chia sẻ của anh. Anh luôn theo sát và giúp em khi em gặp khó khăn và những khi em mất thăng bằng trong cuộc sống. Vậy mà ....,
Công việc cũng vậy, chỉ mong mọi người hiểu được trách nhiệm của mình và làm cho tốt. Chẳng ai muốn mình bị người khác nhắc nhở hay nói động đến cả, bản thân mình cũng vậy. Vậy mà, mọi người vẫn không chịu hiểu, nhiều lúc muốn tung hê tất cả, nhưng vì trách nhiệm không thể làm vậy được. Vẫn bị sếp nhắc nhở vì tội bao che cho mọi người và sếp hỏi những câu mà thực sự mình cũng không biết phải trả lời thế nào, lại cười trừ. Hic hic.
Last edited by ngayhomqua; 27-12-2012 at 07:06 PM.
Chia tay đâu phải không gặp nữa
Mà khói hòang hôn cay mắt nhau
Mà chiều như rụng theo chân bước
Và nắng đường xa bỗng bạc màu
hahaha (29-12-2012),kehotro (16-04-2013),Nhudadauyeu (27-12-2012),Phu sinh (28-12-2012)
[SIZE="3"]Đã làm những gì cần phải làm và bg nó thấy thanh thản và bình yên hơn rất nhìu. Hai mẹ con đã ra ngoài sống 1 thời gian. Thời gian đó tuy không quá dài nhưng cũng đủ để rèn cho con zai tính tự lập, không ỷ lại vào mẹ và ông bà. Con đã biết giúp đỡ mẹ nhiều hơn. Hy vọng những cố gắng của mẹ sẽ có thể đem tới cho con 1 cuộc sống tốt đẹp hơn. Yêu con
Chia tay đâu phải không gặp nữa
Mà khói hòang hôn cay mắt nhau
Mà chiều như rụng theo chân bước
Và nắng đường xa bỗng bạc màu