Đâu có gì đáng nói
Chỉ là bình thường thôi
Bình thường như hơi thở
Thoảng qua nhau trong đời.
hí hí, thông minh hay ko thông minh thì cũng vẫn là đàn ông và như thế thì..........
------------------------------------------------------------------------
Trong đôi mắt em, anh là tất cả ...!!!
Khà...Khà... Theo mình nghĩ thì đàn ông càng thông minh càng dồn hết sức bình sinh chúi đầu vào tìm những thứ vĩ đại nên còn sức đâu ôm nhiều chứ cũng chẳng chung thủy gì!
Theo thiển ý của nhà em thì: người đàn ông được đánh giá là THÔNG MINH là khi người đó biết cách thu xếp ổn thoả chu đáo mọi vấn đề..................................vậy thôi!!!!
"Người vá trời lấp bể - Kẻ đắp lũy xây thành
Ta chỉ là chiếc lá - Việc của mình là xanh"
Một câu nói rất hay!!!
Làm sao mà đi chơi với bồ không chạm trán vợ và ở nhà với vợ thì không nghe điện thoại bồ gọi đúng không.
Chị có biết một người đàn ông cùng CQ cực kỳ hiền, chu đáo với vợ con, công việc rất tốt...tới một ngày đẹp trời ông ấy trình làng một bà vợ nữa ở cùng thành phố với 2 đứa con.
choáng!!!
Hình như từ chung thủy bây giờ trở thành cực hiếm rồi
Sẽ còn có ngày mai