Bài 1 đến 10/24

Chủ đề: Ăn trưa cuối tuần ^^

Hybrid View

  1. #1
    Super Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Phu sinh's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    3.423
    Thanks
    10.473
    Thanked 3.852 Times in 1.190 Posts

    Default Ðề: Ăn trưa cuối tuần ^^

    Trích dẫn Trích dẫn của Sheiran Xem bài viết
    Hum wa được 1 buổi cười no hơn cả ăn, thật đáng tiếc cho những ai vắng mặt. hehe...
    Không tiếc.... Không tiếc nè! Quyết định kg đi là đứng đắn vô cùng! Phơi nắng trưa sg từ đầu này đến đầu kia tp mà bụng chỉ chứa cười kg thì .... có mà tiêu...... cái bao tử!

    Trích dẫn Trích dẫn của SunWild Xem bài viết
    Lần ọp này có vẻ nhiều mỹ nhân ghê ta, hay là các anh bận đi ăn trưa ở chỗ khác hết rồi
    Hi...Hi... Sun rành quá ha, cứ nhìn tại sao mí anh ý có mặt ở đó là hiểu mờ!

  2. #2
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Sheiran's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    Oasis
    Bài viết
    2.831
    Thanks
    4.867
    Thanked 2.923 Times in 850 Posts

    Default Ðề: Ăn trưa cuối tuần ^^

    Trích dẫn Trích dẫn của Phu sinh Xem bài viết
    Không tiếc.... Không tiếc nè! Quyết định kg đi là đứng đắn vô cùng! Phơi nắng trưa sg từ đầu này đến đầu kia tp mà bụng chỉ chứa cười kg thì .... có mà tiêu...... cái bao tử!



    Hi...Hi... Sun rành quá ha, cứ nhìn tại sao mí anh ý có mặt ở đó là hiểu mờ!
    Đồ ăn chỗ đó... hơi bị ngon đó lão huynh ^^
    Welcome visit to: My company, My forum, My Blog Thanks all!

  3. #3
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    988
    Thanks
    1.121
    Thanked 1.240 Times in 316 Posts

    Default Ðề: Ăn trưa cuối tuần ^^

    Trích dẫn Trích dẫn của Phu sinh Xem bài viết



    Hi...Hi... Sun rành quá ha, cứ nhìn tại sao mí anh ý có mặt ở đó là hiểu mờ!
    hờ hờ, thật là...thâm sâu, một, hai thì đã thấy rõ, ba thì chỉ...cũng hơi....

    @ nhưng phải công nhận cái hướng của nhà hàng này rất tốt anh ạ, nhỏ nhưng đẹp hơn Bình quới đấy, nhìn ra sông rất chi là.....hình như nó chính là "Sông trăng" lừng lẫy một thời đới!
    Điều đó rồi cũng qua đi!

  4. #4
    Khuyết
    Guest

    Default Ðề: Ăn trưa cuối tuần ^^

    Trích dẫn Trích dẫn của hahaha Xem bài viết
    hờ hờ, thật là...thâm sâu, một, hai thì đã thấy rõ, ba thì chỉ...cũng hơi....

    @ nhưng phải công nhận cái hướng của nhà hàng này rất tốt anh ạ, nhỏ nhưng đẹp hơn Bình quới đấy, nhìn ra sông rất chi là.....hình như nó chính là "Sông trăng" lừng lẫy một thời đới!
    Thèm quá đi mất. Lâu quá không được uống với mọi người

  5. #5
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Sheiran's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    Oasis
    Bài viết
    2.831
    Thanks
    4.867
    Thanked 2.923 Times in 850 Posts

    Default Ðề: Ăn trưa cuối tuần ^^

    Trích dẫn Trích dẫn của Cầu Vồng Khuyết Xem bài viết
    Thèm quá đi mất. Lâu quá không được uống với mọi người
    Lâu lém rùi á anh, hồi trước lâu lâu còn thấy anh ở SG, lâu quá ko thấy nữa ^^
    Welcome visit to: My company, My forum, My Blog Thanks all!

  6. #6
    Super Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Phu sinh's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    3.423
    Thanks
    10.473
    Thanked 3.852 Times in 1.190 Posts

    Default Ðề: Ăn trưa cuối tuần ^^

    Trích dẫn Trích dẫn của hahaha Xem bài viết
    @ nhưng phải công nhận cái hướng của nhà hàng này rất tốt anh ạ, nhỏ nhưng đẹp hơn Bình quới đấy, nhìn ra sông rất chi là.....hình như nó chính là "Sông trăng" lừng lẫy một thời đới!
    Oài... Nhớ rồi..... Cái hướng ấy đã lâu quá chẳng đến, cũng kg nhớ chính xác có phải "Sông trăng". Chỉ nhớ hồi đó, chạy đến cuối đường, gởi xe bên phải (bãi xe rộng mênh mông), băng qua đường là cái quán có các món nghêu sò ốc hến tuyệt cú mèo, ngon hơn cả cái quán ở ngược hướng mà năm nào off cùng Oa, quyenmtv,.....

    Nhóm bạn đại học thời xưa cực kỳ thân, lúc nào hứng lên là phone hẹn nhau NVHTN rồi phóng qua Thanh Đa. Có bữa mưa tầm tã, cả 1 khúc thành sông vẫn bon bon lội nước mà qua. Trong nhóm có 1 cô là thổ địa Thanh đa nên chổ nào cũng ghé cho biết, chổ ấy ghé nhiều nhất. Chỉ sau khi trong 3 tên đầu trò, gã đặt bút ký án chung thân, người bỏ cuộc chơi bước lên xe hoa, kẻ đã hết nợ trần gian thì nhóm rã.

    Oài.... nhẩm thử lần cuối qua đó cũng xấp xỉ ...... 10 năm rồi!! Úy trời!!!!sao mà nhanh thế nhỉ!!!!!


Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •