PL ui đổi hộ em sang bài Trên đỉnh Phù Vân nhé để TZ Boy còn có lý do vừa nhảy vừa hú
PL ui đổi hộ em sang bài Trên đỉnh Phù Vân nhé để TZ Boy còn có lý do vừa nhảy vừa hú
Người năm trước ra đi không trở lại
Người năm xưa ở lại biết về đâu
Trên lối cũ trăng thu vàng mấy độ
Ngọn đèn đêm lặng lẽ dưới chân cầu.
Người năm trước ra đi không trở lại
Người năm xưa ở lại biết về đâu
Trên lối cũ trăng thu vàng mấy độ
Ngọn đèn đêm lặng lẽ dưới chân cầu.
PL mời các anh chị tiếp tục đăng ký phần bài hát nhé.
1. Anh Funny_man: Còn ta với nồng nàn
2. Sheiran: Tầm gởi
3. Sunwild: Trên đỉnh Phù Vân
4. Nhím con: Đừng xa anh đêm nay
5. COCKOO: Chim Rừng
6. Lão Hạc: Lâu đài tình ái
7. Candy: Xa rồi mùa đông
8. Lao Ái:...
9. Sầu Lãng Tử: Quê nhà - Trần Tiến
10. CM4Q-Tazang: Đến bao giờ trở về Việt Nam
Last edited by LaoÁi; 03-03-2010 at 04:27 PM.
Người năm trước ra đi không trở lại
Người năm xưa ở lại biết về đâu
Trên lối cũ trăng thu vàng mấy độ
Ngọn đèn đêm lặng lẽ dưới chân cầu.