-
Ðề: Thư gửi người đến sau - diễn ca
Hì...em nói thế làm chị ngại quá đi ...vì điếc k sợ súng
Thực ra khi 20 rủ chị về vnblog chơi chị còn chưa biết viết thơ nhưng kệ chị cứ viết gì mình thích coi như để lưu lại làm kỷ niệm, sau này mới phát hiện ra rất nhiều nhà thơ nhà văn ở đó. Ngại thì đã muộn nên đi tiếp vả lại chị coi thơ văn viết cho vui thôi vậy thì cứ thoải mái
Last edited by thuphong; 21-02-2010 at 08:21 PM.
Sẽ còn có ngày mai
-
Posting Permissions
- Bạn không thể tạo chủ đề mới
- Bạn không thể trả lời
- Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
- Bạn không thể hiệu chỉnh bài
-
Quy định của diễn đàn