Bài 1 đến 10/411

Chủ đề: Phù sinh ẩn cốc - Gã, hắn và ......, tầm phào ký!!

Hybrid View

  1. #1
    Super Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Phu sinh's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    3.423
    Thanks
    10.473
    Thanked 3.852 Times in 1.190 Posts

    Default Ðề: Phù sinh ẩn cư cốc - Gã, hắn và ......, tầm phào ký!!

    Trích dẫn Trích dẫn của AirSpeed Xem bài viết
    Buồn....cuốn gói...ẩn cư....
    Tìm....một chút yên bình....tĩnh lặng....
    Mây....gió....cùng sóng ào....cát trắng....
    Hết buồn rồi.....ngưng...cuốn gói...ẩn cư....
    Air định ẩn cư hở, có tin được kg đây????

    Oài... Đúng 4 tháng từ ngày dựng cái nhà này, biết bao cái dự định làm mà xoay bên phải rồi... xoay qua trái, chớp 1 cái... thời gian bay cái vèo, vẫn... cứ là dự định, đến chán mình thật!

    Biết đến khi nào mới là ẩn cư thật sự đây nhỉ????

  2. #2
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket LaoÁi's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    299
    Thanks
    1.385
    Thanked 628 Times in 125 Posts

    Default Ðề: Phù sinh ẩn cư cốc - Gã, hắn và ......, tầm phào ký!!

    Trích dẫn Trích dẫn của Phu sinh Xem bài viết
    Air định ẩn cư hở, có tin được kg đây????

    Oài... Đúng 4 tháng từ ngày dựng cái nhà này, biết bao cái dự định làm mà xoay bên phải rồi... xoay qua trái, chớp 1 cái... thời gian bay cái vèo, vẫn... cứ là dự định, đến chán mình thật!

    Biết đến khi nào mới là ẩn cư thật sự đây nhỉ????
    Anh đấy ạ !

    Ẩn cư nào có khó gì
    Kiếm chỗ văng vắng anh ngồi lì ra
    Dòng đời dẫu vẫn đẹp hoa
    Anh ơi hãy kệ, lòng ta được rồi

    Mặc ai nói ngả nói ngồi
    Bỏ đi những nỗi bồi hồi trong tim
    Một mình anh cứ ngồi im
    Tay lần tràng hạt tay tìm thuốc thơm

    Đến giờ vợ gọi ăn cơm
    Đơm đầy ba bát lại ra ngồi thiền
    Người đời cứ nghĩ mình điên
    Nào đâu họ biết ai điên bằng đời..

    Ẩn cư bác cứ thảnh thơi
    Anh em bạn hữu khắp nơi biết mà
    Thằng em tuy vẫn ở xa
    Nhưng khi nhớ bác vẫn vào viết văn.

    Mặt hồ sóng gợn lăn tăn
    Ông anh tôi vẫn ngồi văn viết đời.




    Thấy bác nhắc dạo này không viết lách rì, em chạy làm hớp rượu rồi về nặn thơ hầu các bác, các anh chị em đấy ợ...

    hợ hợ..........

    * chúc bác khỏe !

    em Lá



    Last edited by LaoÁi; 14-06-2010 at 12:33 PM.

    Người năm trước ra đi không trở lại
    Người năm xưa ở lại biết về đâu
    Trên lối cũ trăng thu vàng mấy độ
    Ngọn đèn đêm lặng lẽ dưới chân cầu.


Chủ đề tương tự

  1. Trả lời: 0
    Bài cuối: 19-06-2013, 12:31 AM
  2. Offline nhân dịp sinh nhật anh Phù Sinh
    By phale in forum Vườn Thơ
    Trả lời: 243
    Bài cuối: 21-09-2009, 04:29 PM
  3. Trả lời: 31
    Bài cuối: 29-06-2009, 02:34 PM

Tags for this Thread

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •