get_out_cs (14-06-2012),huongnhu (16-06-2012),Lão K (14-09-2012),Marat Safin (15-06-2012),MinhThy (15-06-2012),Nhím con (15-06-2012),Sheiran (15-06-2012),TeacherABC (15-06-2012),thuphong (15-06-2012)
get_out_cs (15-06-2012),huongnhu (16-06-2012),MinhThy (15-06-2012),Phu sinh (15-06-2012),Tazang (15-06-2012)
get_out_cs (16-06-2012),huongnhu (16-06-2012),Marat Safin (16-06-2012),MinhThy (16-06-2012)
Thơ viết cho ngày sinh nhật
Nến hồng không anh hôm qua sinh nhật
Rượu nồng không anh, chén rót pha mùa
Bánh ngọt chắc đằm hương vị ngày xưa
Anh với tuổi mình chạm ly kỷ niệm
Trên ngón tay vàng khói bay chiêm nghiệm
Anh có nghe đời vui đến gọi tên
Một quãng sông trầm đã hết lênh đênh
Ngọn sóng hôm nào im trong dĩ vãng
Nến thắp hôm qua ấm tình bè bạn
Chắc có nụ cười tròn vẹn bừng môi
Bao lời chúc về kết rạng ngày vui
Và trái tim ai đóa hồng vẫn thắm…
Nến hồng không anh, mênh mang khoảng lặng
Có ánh mắt tìm, có bước chân nao
Có những chân tình thắm mãi lần trao
Lặng lẽ về thăm một hôm sinh nhật…
PL 13.9.2017
1100i (16-09-2012),get_out_cs (13-09-2012),hahaha (13-09-2012),kehotro (13-09-2012),langthang (15-09-2012),Lão K (31-01-2013),Marat Safin (13-09-2012),MinhThy (14-09-2012),NHAT NGUYET (13-09-2012),Nhím con (13-09-2012),OA _ NỮ (06-02-2013),Phu sinh (15-09-2012),TeacherABC (13-09-2012),thuphong (30-01-2013),yeu100C (14-09-2012)
Cận Tết, bù đầu đến nỗi chẳng còn xíu thời gian nào dành riêng cho mình.
Mệt mỏi, ghé về cốc nhỏ lạnh lẽo tiêu điều, đọc lại bài thơ em tặng mà chiêm nghiệm một thời
Cạn ý, ôm máy lang thang ngoài vườn moi ý tưởng
Thôi thì, đem chút vị xuân ấm cho cốc nhỏ vậy!
MAI SỚM
Chẳng chờ ngày hẹn, đã xõa mình đón hương xuân
Viết... viết cái chi đây???
Thơ... ý mãi tận mây
Hình... ngày càng tuột dốc
Thôi thì... xem ké người vậy...
1100i (11-05-2013),Gió chiều (30-04-2013),kehotro (08-05-2013),Marat Safin (29-04-2013),MinhThy (07-05-2013)