Bình Nguyên (27-11-2011),Phu sinh (13-12-2011),Sheiran (16-12-2011)
GIÀ
Hôm rồi dzìa nội ăn giỗ, nhà mới phố mới nên dạo vòng quanh con hẻm ngó địa thế. Trời xế chiều nên đứa em cũng bồng bé con mấy tháng tuổi ra hóng mát cùng vừa ngắm thiên hạ vừa trò chuyện.
Công nhận là con hẻm này con nít sơ sinh hơi bị nhiều, chiều các bà các cô đua nhau đưa ra ngoài để... đút ăn. Có lẽ tại con nít ham vui nên ăn dễ và nhanh hơn chăng???? Hay nhờ thế mới có dịp để các cô các bà tha hồ 88 với nhau chăng???
Mờ có lẽ nhờ sống trong những con hẻm nên hàng xóm dễ thân thiện nhau hơn. Nhà mới dọn về hơn tháng mà nhỏ em với các cô, các bà kia cứ pháo nổ lốp bốp.
Một bà hỏi nhỏ, tiếng là nhỏ mờ nghe cứ vang vang, "Bé con xinh xắn thế nhỉ, hôm nay "ông" cháu về thăm đấy à???" Nhỏ em hết hồn trả lời nhẹ như gió thoảng, "bác" của bé, hôm nay giỗ "ông".....
Ặc... Ặc... Ặc.... Gã suýt tý nữa là chít sặc vì... buồn quá xá.... Ối trùi... Mình già đến thế cơ á... nhỏ em lập gia đình trễ chứ theo tuổi chỉ thua gã có 4t thui mà! Vậy mà dám.... Ặc.... Ặc.... Ặc...
Chui vô toilet ngắm thử cái gương.... Hịc... Hịc...Già thiệt... ùi... ...
Bình Nguyên (17-04-2012),Dung_SHA (13-12-2011),Emanuel (13-12-2011),Lão K (14-12-2011),Marat Safin (13-12-2011),Nhím con (14-12-2011),Sheiran (16-12-2011),thuphong (14-12-2011)
Bình Nguyên (17-04-2012),Emanuel (13-12-2011),OA _ NỮ (21-12-2011),Phu sinh (15-12-2011),Sheiran (16-12-2011)
NHÌN NGƯỜI
Thoắt 1 cái, ngẩng đầu thở phù 1 hơi, lại hết 1 tuần... Ối giời.... Sao nhanh quá thể....
Ngày này tuần trước, được hội tennis mời đến dự liên hoan trao giải, ngồi đợi các khách mời và các thành viên bận việc đến trễ mà mông cứ nhấp nha nhấp nhổm....
Tối hôm ấy là tối trước ngày Lễ Vu Quy của con gái bà chị vợ, lần đầu tiên gã con gái nên tất cả các anh chị em tụ về phụ dù là phần lớn việc trang hoàng đều đã thuê bên ngoài nhưng vẫn có những thứ cần đến người trong nhà.
Lỡ hứa với MASA nên cố gắng đợi đến giờ G mới dám chuồn đi 1 tý. Vậy mà.... May mắn làm sao, Gã cũng kịp hoàn thành nhiệm vụ được hội tennis giao trước khi có cú phone triệu hồi về gấp làm gã chạy như ma đuổi, chẳng kịp cạn ly, chỉ kịp xin lỗi MASA và hội trưởng Dung_Sha là vù liền. Đến bây giờ gã mới có thời gian cám ơn hội tennis đã ưu ái cho gã làm nhân vật quan trọng cuối cùng được vinh dự trao giải cho nhà vô địch.
Còn đây là cái lý do gã không thể nào vắng mặt được, gần 11giờ khuya hôm đó cô dâu mới hoàn tất mọi việc để cùng cha mẹ tiến hành cúng bái tổ tiên và Bà Nguyệt (Vụ này lần đầu tiên gã mới được chứng kiến, thử tìm trên mạng về tục này chả thấy đâu cả????), và gã được giao nhiệm vụ ghi lại hình ảnh....
Thế là hôm sau, do được giao nhiệm vụ chạy vòng vòng nên nhân tiện tò tò cái máy ảnh đi vòng vòng chộp chơi
Tranh thủ đàng trai chưa đến, kéo bé con ra làm 1 tấm
Hì... Đàng trai sắp đến rùi, dàn hàng đợi quả thôi!
Hì... Mấy tấm... trực diện... phải... xin phép cái đã...
Tiệc đãi 2 họ tổ chức ở White Palace, hic... hic... bước vào đại sảnh... có bao nhiêu tay chân đều teo hết vì lạnh quá xá....
Khi cô dâu chú rể đang chuẩn bị tư trang để tiến hành Lễ, bé con của gã và bé con bên chú rễ được chỉ định là người dẫn đường và tung hoa trên đường dẫn lên sân khấu, đang ôm giỏ hoa ngồi đợi đến vai diễn trước cửa. Thế là chộp luôn...
Hic... hic... Cũng phải công nhận là cung cách phục vụ ở White Palace cực kỳ tốt, cũng đáng đồng tiền bát gạo thật, có điều với người như gã thì thật là quá hớp, hoành tráng chịu hổng nỗi.
Bình Nguyên (17-04-2012),Boulevard (28-01-2012),Emanuel (22-01-2012),gangrel090 (14-06-2012),hahaha (02-01-2012),huongnhu (26-01-2012),Lão K (04-01-2012),Marat Safin (31-12-2011),OA _ NỮ (22-01-2012),Sheiran (23-01-2012),songdeyeu (31-12-2011),thuphong (31-12-2011)
Hu... Hu... Cho dù nghỉ sớm hay trễ thì vẫn phải còng lưng dọn dẹp đến ngày cuối cùng mà vẫn chửa xong. Ối trời... Bao nhiêu cái khớp trong người đều muốn rời hết cả ra, cái số... khổ... chạy đâu cũng... khổ
Mấy hôm cận Tết, định tranh thủ vừa dẫn cả nhà đi dạo chợ Tết vừa tranh thủ chộp, rốt cuộc chẳng làm được pô nào về Tết tp cả. Ghét quá, xách cái máy PS (plug & shoot) cũ đi sửa, sau này đi đâu đem theo cũng gọn. Mồng 2 dzìa quê thắp nhang ba má vợ, nhân tiện xách theo thử máy luôn, vẫn còn tốt chán.
Đường làng bây giờ đã lát xi măng
Vườn Tết ở nhà quê
Nhà ở quê vẫn mang 1 chút hơi hướm xưa, vẫn còn nghèo nên chỉ mới thay tường đất bằng tường gạch
Bình Nguyên (17-04-2012),Boulevard (28-01-2012),hahaha (26-01-2012),huongnhu (26-01-2012),Lão K (27-01-2012),Marat Safin (31-01-2012),Nhím con (30-01-2012),OA _ NỮ (31-01-2012),Sheiran (04-02-2012),thuphong (26-01-2012)
Ngày xưa, mỗi lần về quê vợ ở Long An, nhìn những cách đồng trải dài tít tắp thật sướng cả mắt, nhà nào cũng có vườn và hào nước bao xung quanh. Vườn thì trồng đủ thứ, hào vừa nuôi cá vừa là nơi trữ nuớc để tưới quanh năm.
Còn bây giờ, con cháu ngày càng đông, đất thì vẫn cứ bấy nhiêu mờ tấc đất tấc vàng nên càng lúc càng thu hẹp lại.
Những cảnh như thế này không biết còn tồn tại được bao lâu nữa....
Ruộng lúa
Vườn tược
Những luống cải xanh mướt
Mồng tơi
Bình Nguyên (17-04-2012),Boulevard (28-01-2012),huongnhu (16-06-2012),Lão K (31-01-2012),Marat Safin (31-01-2012),Nhím con (30-01-2012),Sheiran (04-02-2012),TeacherABC (26-04-2012),thuphong (28-01-2012)