Nhà xây có lẽ hơn 10 năm cũng nhiều nhiều, miếng tôn lấy sáng cũng già nua sau từng ấy năm phơi mưa cùng nắng, chưa kể toàn thân bị rỉa rói xác xơ.
Hôm rồi, cái tấm thân mòn vẹt như tờ giấy chẳng còn chịu nỗi những cơn gió cuồng nên nứt toát 1 đường. Thế là giữa trưa xuất hiện cả 1 vệt nắng dài xuyên thẳng xuống đất, mỗi khi gió thoảng qua lại đập phành phạch.
Gã, từ cái thời học cấp 2 khoái nhất cái trò đợi trời mưa mới leo lên mái nhà bằng ngói từ thời Pháp, dò mấy chổ dột để bịt để chắn, đến giờ mới có dịp làm lại. Hài... Leo lên che chắn tạm đợi ngày nghỉ kêu thợ về thay mới, thế nào mà quên béng cái lỗ to tướng, vết tích giữa cái đinh dù bướng bỉnh không chịu rời đà và miếng tôn mỏng mảnh.
Thế là khi cả nhà gã ướt loi ngoi như chuột về, bước vào đến trong nhà thì... Ôi thôi! Nước cứ ồng ộc xối xả rớt ầm ầm ngay giữa nhà! Thế là cứ để áo quần chèm nhẹp chạy lên chạy xuống lấy thau hứng, bé con khoái chí nhảy tưng tưng theo phụ. Vừa phụ bố lấy thau, vừa phụ mẹ lấy giẻ... Miệng hỏi liên tục "Thế này là dột hở mẹ?"... "Sao nó lại chảy vào được giữa nhà thế bố?"... v.v....
Cuối cùng che được cái lỗ thì trời hết mưa!!!
Oài hết cả người, bé con ngồi cạnh thốt 1 câu:
"Con biết rồi... Giờ thì con đã hiểu nhà lá dột là như thế nào rồi!!!"
Ha... Ha... Từng đọc trong truyện, từng học trong những bài văn trong trường, thậm chí đã từng được xem cảnh nhà dột trên phim ảnh, tivi, thế mà chỉ cần nghe sự biểu lộ của bé con qua câu nói đó, phải nói là chưa lúc nào như lúc ấy, gã lại thấy cái câu "trăm nghe không bằng 1 thấy" chính xác vô cùng.
Cái "thấy" tận mắt, thấy bằng tất cả các giác quan, thấy trong hiện thực thì mới cảm nhận được hoàn toàn... Cảm nhận đó sẽ tạo một dấu ấn không phai...




Ha... Ha... Từng đọc trong truyện, từng học trong những bài văn trong trường, thậm chí đã từng được xem cảnh nhà dột trên phim ảnh, tivi, thế mà chỉ cần nghe sự biểu lộ của bé con qua câu nói đó, phải nói là chưa lúc nào như lúc ấy, gã lại thấy cái câu "trăm nghe không bằng 1 thấy" chính xác vô cùng.
Trích dẫn



Hic... Hic... Hên là xưa giờ chưa có cô nào nói với Gã như thế!!! 
