Các dịch vụ của Khu du lịch Hầm Hô

Nhà hàng Hoa Lộc Vừng:

Đây là điểm đến rất hấp dẫn và thú vị của những ai muốn thưởng thức các món đặc sản của miền đất võ Tây Sơn.



Còn gì hấp dẫn hơn khi bạn ngồi dưới tản cây lộc vừng, nhâm nhi vài ngụm rượu Bàu đá và thưởng thức món cá mương chiên giòn cuốn với rau rừng: với vị chua của ít lá giang xanh, vị chát vài lá lộc vừng non đỏ, con cá chiên vàng béo ngậy, vị cay nồng của ớt xanh, của rượu, vị bùi bùi của bánh tráng Tây Sơn... thì hầu như dư vị “chua, cay, ngọt, bùi” của cuộc đời đều có cả, chỉ ở nhà hàng Hoa Lộc Vừng bạn mới có cơ hội thưởng thức món xôi cút rừng thật đặc biệt và hấp dẫn: những hạt nếp trắng tinh thơm lừng hương nếp mới hòa quyện với thịt cút rừng săn chắc và ngọt ngào sẽ làm đắm say tâm hồn giữa cảnh thiên nhiên hoang sơ và kỳ ảo.


Gà kiến Hầm Hô mới là một khám phá đầy bất ngờ và thú vị: Những chú gà non tơ, thịt vừa ngọt vừa thơm lừng thì làm sao bạn kìm lòng được, với những món gà hấp lá canh, hấp hành, gà rôti hay nấu cháo do những đầu bếp tài hoa của nhà hàng chế biến.


Bên ánh lửa bập bùng của đêm hội, giữa cảnh sơn thủy hữu tình, sự quyến rũ của những chú chim mía béo ngậy và vàng ươm hòa cùng men rượu cần sẽ cho bạn có nhiều tri kỷ hơn.

Nằm thấp thoáng và e ấp dưới tán cây lộc vừng già, nhà hàng Hoa Lộc Vừng là nơi để bạn thư giãn tâm hồn, tránh xa những ồn ào và khói bụi của thành phố. Ngồi trong nhà hàng bạn có thể nghe tiếng chim hót líu lo, tiếng suối chảy róc rách và cả tiếng lá rơi, không chỉ có vậy ở đây còn có rất nhiều món ăn hấp dẫn như: ốc đá Hầm Hô, trứng kiến vàng, canh chua cá lóc, lòng bò xáo chuối... còn chần chừ gì nữa hãy khám phá và thưởng thức.

Đi xe ngựa:

Bạn đã đến Đà Lạt bao giờ chưa. Đến để được ngồi thư thái trên xe nghe tiếng vó ngựa “lốc cốc” nhịp đều trên đường. Xin mời bạn hãy đến Hầm Hô để cùng cảm nhận tiếng “lốc cốc” nhịp đều vó ngựa như ở Tây Nguyên Lang Biang vậy!

Đi đò:

Nào mời bạn xuống thuyền để cùng “nghĩa binh” vượt đường Hầm Xanh đến với linh động mây trời nơi Mai nguyên soái “dựng cờ đánh Tây”, nơi giao hoa giữa đất trời.

Đi trong đường Hầm Xanh cảm giác của bạn thế nào? Mát dịu – thư thái - sảng khoái, và… Nào chúng ta cùng đi để cảm nhận mọi điều.




Đi bộ khám phá Hầm Hô:

Thuyền của bạn đã đi qua Hòn Bóng, Đá Đôi, Hòn Chuông, Đá Thành… và cập vào bãi cát mịn gần Hang Bảy Cử. Bạn bước đi trên ngọn thác nước tung trắng xóa bằng cây cầu gỗ nhỏ. Trước mắt bạn là khối đá khổng lồ hình tháp nhọn, đó là Hòn Bánh Ít

“Muốn ăn bánh ít lá gai
Lấy chồng Bình Định cho dài đường đi”




Để được “di” những quân cờ trên bàn cờ đá khổng lồ, uống “ngụm rượu cay nồng” từ Hòn Lò Rượu giữa đêm trăng thanh gió mát, nghe “xôn xao” cùng duyên nợ ngọt ngào khi phải vượt qua Đá Bóp Vú. Đây là con đường độc đạo để bạn đến với các địa danh khác như: miệng Hầm Hô, Đá Cúng, Hang Dơi, Dấu Chân Khổng Lồ… Và đây rồi! Chúng ta cùng nằm xuống trong hang đá Cây Đa để cho ngọn gió nồm mát rượi luồn qua khe đá mơn man trên da thịt đưa ta vào giấc ngủ êm đềm.

Và cũng từ nơi đây khi hoàng hôn xuống bạn sẽ chiêm ngưỡng 1 vẻ đẹp thiên nhiên kỳ thú.

Đến với Hầm Hô bạn cũng có thể lên rừng ngắm nhìn xẻ đẹp nguyên sơ hiếm có. Lang thang trong rừng đại ngàn giữa những tán cây cổ thụ ngắm những bông hoa rừng thoảng mùi hương, những cánh hoa rù rì trắng be bé khẽ bay trong gió nhẹ và nghe tiếng chim hót ríu rít…Tất cả là bức tranh thiên nhiên vui tươi và sống động.
Nhưng cần nhắc bạn một điều: Bạn không nên đi giày cao gót mà hãy sử dụng giày thể thao, giày vải mềm để bạn có thể bước vững chắc trên đá tảng, tự tin nhảy qua những khe nước nhỏ hay bước nhẹ nhàng trên thảm cỏ biếc xanh.

Tắm sông:

Đến Hầm Hô trong những ngày hè nóng bức thì thật tuyệt vời khi bạn đắm mình thư giãn trong làn nước trong xanh màu ngọc bích, giữa hồ tắm thiên nhiên nhấp nhô nhưng tảng đá muôn hình muôn vẻ. Nếu bạn có một chút mạo hiểm hãy thả mình trôi theo dòng nước để “chui” vào giữa lòng Hòn Chuông mà nghe tiếng chuông ngân dài vang xa cả một khúc sông. Bạn cũng đừng quên mang theo vài lon bia để cùng “cụng ly” giữa lòng chuông đá khổng lồ. Nhưng… bạn nhớ mặt áo phao vào nhé!




Bơi thuyền thể thao:

Bạn hãy mời bạn gái lên thuyền Kayak để hai người cùng lách qua các khe đá xuôi dòng nước biếc đến với Đá Đôi và Đá Đôi sẽ gắn kết hai người thành đôi mãi mãi.




Cùng nhau mắc võng giữa rừng:


“Cùng mắc võng giữa rừng…. Hầm Hô” để sống lại một thời hào hùng trong kháng chiến với trường sơn. Đu đưa trên cánh võng dưới tán rừng đại ngàn nghe râm ran tiếng ve, tiếng xào xạc của lá rơi, tiếng ầm ào thác đổ vọng về, tiếng gió khẽ lay, tiếng chim hót… thì hình như mọi cay đắng cuộc đời đều tan chảy hết chỉ để lại trong ta một khoảng không yên bình và dịu ngọt.

Đêm Hầm Hô:

Nào ta cùng đốt lửa lên và “vít” cho thật cong cần rượu trên ché rượu cần rồi tay trong tay nhảy múa cùng các cô gái Bana xinh đẹp trong tiếng reo vui tí tách của ngọn lửa rừng, tiếng chảy rì rầm của thác nước. Trong lâng lâng của đêm ta nghe thoảng mùi hương đậm đà của từng chùm hoa lộc vừng treo lửng lơ như sợi tơ trời rồi đu đưa nhẹ nhàng trước làn gió thoảng và thế là ta có một đêm không ngủ để cảm nhận trọn vẹn tình đất, tình người giữa hồn thiêng sông núi.



Nhưng dù có “say” đến cỡ nào thì bạn cũng đừng bỏ qua cảm giác hồi hộp, lo lắng và một chút sợ hãi khi cùng chúng tôi xách đèn Manson lội ngược dòng nước bắt những con tôm có đôi càng dài, những đôi ốc đá nhỏ rủ nhau đi ăn đêm, những con cá mương, cá ngựa… đang lội tung tăng. Giữa đêm mênh mông bạn hồi hộp bước theo vầng sáng nhỏ tỏa ra từ chiếc đèn Manson trên tay người hướng dẫn bạn có lo lắng, sợ hãi không khi dưới chân bạn là dòng nước lạnh và những hòn đá trơn. Nhưng không sao bạn hãy mặc quần áo ngắn tay, đôi dép “Bác Hồ” thật chặt và tự tin bước đi, có thế bạn mới tự mình bắt được những con ốc đá, con tôm càng và cả những con cá đang bơi.


Nhưng bạn ơi cuộc vui nào rồi cũng có lúc tàn. Đêm đã khuya, chúng ta cùng nghỉ đi thôi. Mời bạn đến khu biệt thự “Trầu cau”. Nửa đêm về sáng nơi tiền cảnh nhìn ra Hồ sen đang nở dưới ánh trăng vàng bạn hãy cùng tôi nhâm nhi vài chung rượu trước khi lên giường. Vào phòng bạn hãy tắt điều hòa, vén rèm và mở toang cữa sổ để ánh trăng tràn vào cùng mùi hương thiên lý và bạn sẽ ngủ cùng ánh trăng và hương thiên lý vậy!

(Công ty Du lịch Hầm Hô)