Bài 1 đến 10/658

Chủ đề: Lên kế hoạch offline trao giải

Threaded View

  1. #10
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket Huyzozo's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jul 2009
    Bài viết
    339
    Thanks
    95
    Thanked 100 Times in 44 Posts

    Default Ðề: Lên kế hoạch offline trao giải

    Trích dẫn Trích dẫn của Tiểu Long Nữ Xem bài viết
    .
    Trước hết TLN muốn gửi lời cám ơn đến BDH của diễn đàn Niềm Riêng đã tạo ra và giữ gìn được một diễn đàn trong sáng và lành mạnh để một buổi vô tình TLN ghé vào đây dựng một TCM êm đềm, thơ mộng.
    Cám ơn các bạn thơ đã ưu ái ghé thăm TCM đề thơ.
    Cám ơn cuộc thi thơ tình xuân để TLN một người vô danh tiểu tốt được xếp hàng thơ
    Buổi off đặc biệt ở Quy Nhơn TLN rất muốn tham gia nhưng vì bận việc đúng thời điểm đó nên không thể tới cùng các anh chị và các bạn được mong mọi người thông cảm cho TLN nhé.

    @ Sherian: Cám ơn bạn đã dành món quà thêm cho những bài thơ KK. TLN muốn nhờ bạn biến nó thành rượu và giúp TLN mời mỗi người một chén coi như TLN ra mắt làm quen với mọi người …đặc biệt cám ơn chị Oa Nữ, chị Phale, lão huynh Phù Sinh, Lão huynh Nhật Nguyệt, huynh Hahaha, huynh Kehotro, huynh Bạch Long, Vô Tình, Sầu Thiên Thu và Nhu cưng ….đã luôn quan tâm tới TCM.

    She: TLN luôn nhớ món nợ của bạn đấy. Một cái ôm thật chặt đó nha…có dịp nhất định sẽ đòi She

    @ Chị Phale món quà thư pháp là món quà tinh thần mà TLN rất trân trọng (cám ơn …Huy nha). Mong chị giúp TLN viết 4 câu thơ sau:

    Tình yêu ơi! nghĩa gì được mất
    Đã trao đi ai đòi lại bao giờ
    Xin ở lại trọn đầy nhau đôi phút
    Để một lần được khóc trong thơ

    D Q


    Và trao cho Ban tổ chức (lão huynh Nhật Nguyệt để TLN sẽ pm cho huynh ấy địa chỉ chuyển cho Dương Quá) trường hợp vì lý do tế nhị DQ không muốn lưu giữ món quà nhờ Lão huynh hãy đốt nó hoặc cho nó vào cái chai thủy tinh và thả xuống biển giúp TLN Coi như món quà của núi gửi về cho biển.

    @ Quá Nhi: TLN chọn mãi nhưng câu thơ nào của Quá Nhi cũng đẹp. TLN muốn gửi đến Quá Nhi món quà này để kỷ niệm một thoáng hương say thật đẹp trong thơ, trong đời… một bước lãng du ... Dù có vắng TLN thì thính thoảng Quá Nhi cũng hãy về TCM đề thơ nhé. TCM luôn mở cửa chào đón Quá Nhi. Hãy luôn nhớ câu thơ của Quá Nhi viết đó nhé

    Chẳng thể nào anh xa được em đâu
    Thương Cổ Mộ nuôi ta thành duyên nợ
    Một ngày xa như ngàn ngày nhớ
    Anh sẽ về theo tiếng vọng tình em

    Dương Quá


    TLN rất vui khi được giao lưu với các bạn.
    Chúc buổi off thành công tốt đẹp.
    Chúc tất cả sức khỏe và niềm vui.
    Yêu tất cả các anh chị và các bạn rất nhiều.


    Cổ mộ

    Cổ mộ xa xôi chỉ núi rừng
    Đường vào không có kín cây bưng
    Bao nhiêu gai góc chèn ngang lối
    Anh lỡ đến rồi ở lại không?

    Cổ mộ xa xôi chỉ có mây
    Mây ngang đỉnh núi ngập rừng cây
    Sương giăng lành lạnh sương buồn rũ
    Sơn nữ trắng trong mộng ước xây

    Cổ mộ xa xôi chẳng có người
    Suối ngàn reo hát suốt đêm thôi
    Chim rừng ríu rít bên dòng thác
    Khao khát ngàn năm những tiếng cười

    Cổ mộ xa xôi chỉ có thơ
    Thơ trên vách đá mãi mong chờ
    Niềm Riêng ghi trọn tình chung đó
    Xin gửi về người thoáng mộng mơ

    Tiểu Long Nữ




    "Bài thơ nhét vội vỏ chai
    Xin trôi về phía mốt mai người tìm
    Thơ trôi về phía lặng im
    Cạn ly ngã xuống bóng chìm biển ru ..."



    Thật tiếc nếu như không được gặp cặp Tiên đồng -Ngọc nữ TLN và DQ ở QN..!
    Last edited by Huyzozo; 02-03-2010 at 10:52 PM.

Chủ đề tương tự

  1. Trao đổi - bàn luận
    By Độc hành in forum Nhiếp Ảnh
    Trả lời: 33
    Bài cuối: 24-11-2011, 09:28 AM
  2. Gửi trao về Pha lê !!!!!!!!
    By Sầu lãng tử in forum Thơ Đường Luật
    Trả lời: 6
    Bài cuối: 09-06-2010, 02:31 AM
  3. Thông báo, trao đổi, giải đáp
    By Tường Thụy in forum Tuyển Tập Thơ Niềm Riêng
    Trả lời: 57
    Bài cuối: 19-04-2010, 06:21 PM

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •