Trang 5 / 33 Đầu tiênĐầu tiên ... 3456715 ... LastLast
Bài 41 đến 50/658

Chủ đề: Lên kế hoạch offline trao giải

Hybrid View

  1. #1
    Member PhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Dec 2009
    Location
    QN
    Bài viết
    62
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Lên kế hoạch offline trao giải


  2. #2
    Member PhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Dec 2009
    Location
    QN
    Bài viết
    62
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Lên kế hoạch offline trao giải

    .com/2592/4021065471_ed1b63cd58.jpg[/IMG][IMG][/IMG]

  3. #3
    Member PhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Dec 2009
    Location
    QN
    Bài viết
    62
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Lên kế hoạch offline trao giải



  4. #4
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket OA _ NỮ's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    4.917
    Thanks
    4.403
    Thanked 9.333 Times in 1.852 Posts

    Default Ðề: Lên kế hoạch offline trao giải

    Được đi chơi QN vẫn là niềm mơ ước của Oa Nu.

  5. #5
    Member PhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Dec 2009
    Location
    QN
    Bài viết
    62
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Lên kế hoạch offline trao giải




  6. #6
    Member PhotobucketPhotobucket AirSpeed's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jan 2010
    Bài viết
    96
    Thanks
    3
    Thanked 8 Times in 5 Posts

    Default Ðề: Lên kế hoạch offline trao giải

    Dù có tổ chức ở đâu em cũng xin đăng ký trước 2 chân ah! Lại sắp được off nữa rồi! hehe

  7. #7
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket OA _ NỮ's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    4.917
    Thanks
    4.403
    Thanked 9.333 Times in 1.852 Posts

    Default Ðề: Lên kế hoạch offline trao giải

    Tháng năm rợp trời hoa phượng đỏ
    Ơi Hải phòng thành phố quê hương
    Ta yêu.. thành phố quê ta như yêu chính người thương yêu nhất.
    Những hẹn hò bên bờ sông Lấp, những con đường tấp nập áo thợ ..ngày đêm
    Những bến binh xi măng cầu rào, cầu đất… lạc tiên
    Những cái tên nghe chẳng thơ đâu
    Nhưng với ta vô cũng oanh liệt
    Ôi thân thiết tự hào.. quê hương


    Ôi nhớ quá HP quê hương tôi

  8. #8
    Member PhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Dec 2009
    Location
    QN
    Bài viết
    62
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Lên kế hoạch offline trao giải

    NN - Ít ra cũng đúng được 1/2 vì FN cân nặng 85kgs . Nhờ chỉ giúp cách giảm cân với ...

  9. #9
    Member PhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Dec 2009
    Location
    QN
    Bài viết
    62
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Lên kế hoạch offline trao giải


    Hoàng Hậu Nam Phương thích tắm ở đây , nên có tên Bãi tắm Hoàng hậu , một cái tên nữa là Bãi Trứng - Quy nhơn đấy !.

    Qui Nhơn sóng - bờ cát vàng lưu luyến
    Biển mênh mông và em vẫn dạt dào
    Thương nhớ quá ngày xưa tuổi nhỏ
    Chân bé con trên cát chạy lao xao

    Qui Nhơn gió - chiều nay nghe em hát
    Nắng rập rờn xao xuyến những hàng dương
    Đường sáng lóa áo học trò phấp phới
    Tuổi hồn nhiên vương vấn một niềm thương

    Tôi đã có một Qui Nhơn như thế
    Đường cát lầm tung bụi gót chân
    Thành phố sáng lung linh trong ký ức
    Cho hồn thơ thao thức biết bao lần

    S/T
    Last edited by funny_man; 10-02-2010 at 06:19 PM.

  10. #10
    Member PhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Dec 2009
    Location
    QN
    Bài viết
    62
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Lên kế hoạch offline trao giải

    LÊN QUY HÒA NHỚ HÀN MẠC TỬ

    Nơi đây cây lá xanh như ngọc
    Để nhớ câu thơ mặt chữ điền
    Cách một con đèo, hai thế giới
    Niềm đau kết tụ phút thiêng liêng

    Hàn đã âm thầm gửi ước mơ
    Câu thơ lay động đến bây giờ
    Đâu chốn ngày xưa Hàn lặng lẽ
    Thả vào con sóng những vần thơ?

    Nguyên vẹn Qui Hòa một sắc xanh
    Trăng vàng lóng lánh giọt lệ-thanh
    Phong-trần mấy độ cơn binh lửa
    Vẫn sáng nơi đây giấc mộng lành

    Thôi những niềm đau đã ngủ yên
    Ngọc sáng nào ai đã biết tên
    Thơ Hàn thủ thỉ cùng trời đất
    Sóng trắng lung linh ánh khải huyền.

    S/T
    QUY NHƠN MÙA HOA SỮA

    Ngỡ như Hà Nội
    Hương hoa sữa tràn về
    Chuyện cũ ngỡ chừng phai lãng
    Chợt nồng nàn hương đam mê

    Lá thư mười lăm năm
    Kẹp cánh hoa sữa nhỏ
    Tình học trò thoáng chốc
    Suốt đời còn vương

    Mười lăm năm
    Phải chăng Qui Nhơn
    Hoa sữa chỉ còn nồng và gắt?
    Hoa sữa ơi
    Sao trớ trêu đến thế
    Làn hương cứ quấn trong lòng…

    NỖI NHỚ
    Em có thể đã lãng quên ngày ấy
    Mưa giăng mù lãng đãng phố… và tôi
    Con sóng Qui Nhơn cuộn trào bọt trắng
    Ngấn dư ba trong lòng phố, mưa rơi

    Em đã có thể tuyệt vời hạnh phúc
    Chuyện ngày xưa thành cổ tích mất rồi
    Tôi nhút nhát không dám làm hoàng tử
    Em vẫn là cô bé Lọ Lem thôi

    Bây giờ mưa rơi, bây giờ mình tôi
    Lang thang phố Qui Nhơn nồng hoa sữa
    Làn hương ấy cứ mênh mang gợi nhớ
    Đã xa rồi, con sóng ngút ngàn khơi
    S/T
    Last edited by funny_man; 10-02-2010 at 06:20 PM.

Trang 5 / 33 Đầu tiênĐầu tiên ... 3456715 ... LastLast

Chủ đề tương tự

  1. Trao đổi - bàn luận
    By Độc hành in forum Nhiếp Ảnh
    Trả lời: 33
    Bài cuối: 24-11-2011, 09:28 AM
  2. Gửi trao về Pha lê !!!!!!!!
    By Sầu lãng tử in forum Thơ Đường Luật
    Trả lời: 6
    Bài cuối: 09-06-2010, 02:31 AM
  3. Thông báo, trao đổi, giải đáp
    By Tường Thụy in forum Tuyển Tập Thơ Niềm Riêng
    Trả lời: 57
    Bài cuối: 19-04-2010, 06:21 PM

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •