Đêm về bên biển lai rai
Nhậu đôi ngọn gió với vài sợi trăng
Hì...mờ Trần Nguyễn là nam hay nữ vậy ? Ngắm hai con mèo mờ nghĩ mãi hổng ra...
Đêm ra ghềnh đá một mình
Nghe sóng rập rình ngỡ bước chân ai
Ngoảnh nhìn một bóng thành hai
Nhớ ra mình đã lai rai từ chiều…
Cứ tưởng ma hóa ra xỉn..
Long Nhi thích nghe truyện ma nhưng sợ ma ...
.
Last edited by Tiểu Long Nữ; 20-02-2010 at 11:27 PM.
.
Tiểu Long, Cổ Mộ là nhà
Vui cùng cây cỏ lá hoa mây trời
Last edited by Sheiran; 20-02-2010 at 05:37 PM.
Bà chủ shop hoa Sơn nữ đâu rồi nè. Cơ hội mần ăn nhớn thế lày mà nại im nặng là seo?
Nợ đời chưa trả mình ơi
Bạc đầu mà vẫn ham chơi chẳng dừng
Lấy buồn đau đổi vui mừng
Mắt cười mà lệ rưng rưng đáy lòng