XUÂN YÊU THƯƠNG
( Viết tặng ... )
Không ngờ Xuân vẫn chờ bên hiên lạnh
Mở cửa ngày nắng ấm ùa vào tim
Thoáng lâng lâng hạnh phúc hồn đắm chìm
Trước những điều mà bấy lâu khao khát
Sáng hôm nay biển lòng vui ca hát
Dẫu biết rằng tất cả là khởi đầu
Dù sóng vẫn cuồng giữa đời bể dâu
Nhưng niềm tin chắp thêm đôi cánh mới
Xuân đã đến mang tình yêu dịu vợi
Nhẹ nhàng mình trao vị ngọt đầu môi
Chỉ là mơ sao cứ vẫn bồi hồi
Nhìn cuộc sống bằng gam màu tươi rói
Mặt trời con hé cười tim vẫy gọi
Hãy cố lên ,vững bước trên đường đời
Rồi một ngày máu lệ không còn rơi
Hạnh phúc sẽ lên ngôi cao vĩnh cửu
Xuân đã đến bên Em ,Anh hiện hữu
Gói trong tim tình thánh thiện trinh nguyên
Dẫu ngàn năm chẳng ai dám thệ nguyền
Tơ lòng rút khúc yêu thương dệt mãi
QN
22/2/2010