Xuân đang về , sẵn đang rải thảm Boom khủng bố vườn thơ nên...dzìa kho lục lại mấy bài Xuân ra rải tiếp heheh...Mong bà con lượng thứ .Mỗi năm chỉ 1 lần Xuân ,và Quái cũng chỉ dám khủng bố 1 lần thôi ạ



Nỗi lòng kẻ tha hương

Tết tha hương chẳng đào mai bánh mứt
Không lì xì ,pháo đỏ cùng kẹo hoa
Hạt nắng Xuân hiu hắt chẳng chan hoà
Cồn cào nhớ thương hoài hương vị ấy

Tết tha hương dạ buồn nhưng vẫn thấy
Cảnh vui tươi chúc tụng của muôn người
Bé thơ ngây bẽn lẽn cười thật tươi
Mẹ già cũng hân hoan vì hạnh phúc

Tết tha hương chắp tay ta thầm chúc
Cho Ông Bà trường thọ tựa Thái Sơn
Mẹ và Cha phước lộc mãi trường tồn
Anh chị em luôn an khang tấn tới

Lòng khẽ nguyện câu chúc mừng năm mới
Nhờ gió đông thay hướng thổi về nhà
Mang ân tình của con trẻ phương xa
Để cho kịp phút giao mùa sắp đến

QN
28/1/2009