Trang 5 / 6 Đầu tiênĐầu tiên ... 3456 LastLast
Bài 41 đến 50/88

Chủ đề: Chùm thơ khủng bố "tình xuân"

Hybrid View

  1. #1
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket CM4Q's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    965
    Thanks
    0
    Thanked 3 Times in 3 Posts

    Default Ðề: Chùm thơ khủng bố "tình xuân"

    Trích dẫn Trích dẫn của Sầu Thiên Thu Xem bài viết
    22 bài thơ, hic...công lực thâm hậu thiệt....cũng may em đọc mà ko bị tẩu hoả nhập ma

    Hahaha...Sầu ...Chắc tại bị "tẩu hỏa nhập ma " đó .Chứ bình thường đâu có ...liên miên dzữ vậy
    CHÒI LÁ

    Kỷ niệm chẳng là gì khi thời gian bôi xóa
    Và sẽ là tất cả khi lòng người vẫn ghi

  2. #2
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket Sầu Thiên Thu's Avatar
    Ngày gia nhập
    Dec 2009
    Location
    Lang bạt...
    Bài viết
    333
    Thanks
    0
    Thanked 10 Times in 10 Posts

    Default Ðề: Chùm thơ khủng bố "tình xuân"

    Trích dẫn Trích dẫn của CM4Q Xem bài viết
    Hahaha...Sầu ...Chắc tại bị "tẩu hỏa nhập ma " đó .Chứ bình thường đâu có ...liên miên dzữ vậy


    Hê hê, em cũng lan man lắm...chứ tẩu hoả nhập ma thì em ngủ rồi còn đâu
    Ta đi tìm một ánh nắng ban mai!!!


  3. #3
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket CM4Q's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    965
    Thanks
    0
    Thanked 3 Times in 3 Posts

    Default Ðề: Chùm thơ khủng bố "tình xuân"

    Trích dẫn Trích dẫn của Sầu Thiên Thu Xem bài viết
    Hê hê, em cũng lan man lắm...chứ tẩu hoả nhập ma thì em ngủ rồi còn đâu
    Khi 4Q "tẩu hỏa nhập ma " thì con chữ nó nhảy ra như cóc
    CHÒI LÁ

    Kỷ niệm chẳng là gì khi thời gian bôi xóa
    Và sẽ là tất cả khi lòng người vẫn ghi

  4. #4
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket Sầu Thiên Thu's Avatar
    Ngày gia nhập
    Dec 2009
    Location
    Lang bạt...
    Bài viết
    333
    Thanks
    0
    Thanked 10 Times in 10 Posts

    Default Ðề: Chùm thơ khủng bố "tình xuân"

    Trích dẫn Trích dẫn của CM4Q Xem bài viết
    Khi 4Q "tẩu hỏa nhập ma " thì con chữ nó nhảy ra như cóc


    Hi hi, nhảy ra một phát làm cậu ông trời là nhất rùi còn gì, em toàn nhảy ra nhái thui...!!!
    Ta đi tìm một ánh nắng ban mai!!!


  5. #5
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket OA _ NỮ's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    4.994
    Thanks
    4.403
    Thanked 9.333 Times in 1.852 Posts

    Default Ðề: Chùm thơ khủng bố "tình xuân"

    Oa Nữ thích bài thơ dự thi của 4Q(đêm nghe khúc dân ca...) On cứ tưởng đó là bài của Mắt tặng BM. hì hi

    Thơ của 4Q hợp với tâm trạng của ON, có lẽ đó là tâm trạng chung của những người xa xứ, mỗi khi đọc cảm thấy thật xúc động bồi hồi.

  6. #6
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket CM4Q's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    965
    Thanks
    0
    Thanked 3 Times in 3 Posts

    Default Ðề: Chùm thơ khủng bố "tình xuân"

    Trích dẫn Trích dẫn của OA _ NỮ Xem bài viết
    Oa Nữ thích bài thơ dự thi của 4Q(đêm nghe khúc dân ca...) On cứ tưởng đó là bài của Mắt tặng BM. hì hi

    Thơ của 4Q hợp với tâm trạng của ON, có lẽ đó là tâm trạng chung của những người xa xứ, mỗi khi đọc cảm thấy thật xúc động bồi hồi.

    Cảm ơn Chị OA 4Q cũng thích bài đó nhất trong chùm BOOM khủng bố này

    Khi mà Q nghe được 1 bài hát hay đọc 1 câu chuyện mà 4Q cảm nhận được trọn vẹn thì 4Q có tật hay mượn những con chữ ngu ngơ để cảm nhận .Coi như đó là 1 lời cảm ơn đến tác giả của 1 tác phẩm hay và cũng như chia sẻ cảm xúc cũng của mình với những người cùng cảnh ngộ

    Có cùng cảnh mới thấu hiểu được người người trong cảnh .Phải không Chị ???

    CHÒI LÁ

    Kỷ niệm chẳng là gì khi thời gian bôi xóa
    Và sẽ là tất cả khi lòng người vẫn ghi

  7. #7
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket CM4Q's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    965
    Thanks
    0
    Thanked 3 Times in 3 Posts

    Default Ðề: Chùm thơ khủng bố "tình xuân"




    XUÂN YÊU THƯƠNG
    ( Viết tặng ... )


    Không ngờ Xuân vẫn chờ bên hiên lạnh
    Mở cửa ngày nắng ấm ùa vào tim
    Thoáng lâng lâng hạnh phúc hồn đắm chìm
    Trước những điều mà bấy lâu khao khát

    Sáng hôm nay biển lòng vui ca hát
    Dẫu biết rằng tất cả là khởi đầu
    Dù sóng vẫn cuồng giữa đời bể dâu
    Nhưng niềm tin chắp thêm đôi cánh mới

    Xuân đã đến mang tình yêu dịu vợi
    Nhẹ nhàng mình trao vị ngọt đầu môi
    Chỉ là mơ sao cứ vẫn bồi hồi
    Nhìn cuộc sống bằng gam màu tươi rói

    Mặt trời con hé cười tim vẫy gọi
    Hãy cố lên ,vững bước trên đường đời
    Rồi một ngày máu lệ không còn rơi
    Hạnh phúc sẽ lên ngôi cao vĩnh cửu

    Xuân đã đến bên Em ,Anh hiện hữu
    Gói trong tim tình thánh thiện trinh nguyên
    Dẫu ngàn năm chẳng ai dám thệ nguyền
    Tơ lòng rút khúc yêu thương dệt mãi

    QN
    22/2/2010
    Last edited by CM4Q; 22-02-2010 at 09:13 PM.
    CHÒI LÁ

    Kỷ niệm chẳng là gì khi thời gian bôi xóa
    Và sẽ là tất cả khi lòng người vẫn ghi

  8. #8
    Newbie Photobucket
    Ngày gia nhập
    Mar 2010
    Bài viết
    15
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Chùm thơ khủng bố "tình xuân"

    Khủng bố thật rồi Tứ Quái ơi
    Đọc xong mờ mắt bụng kêu trời
    Khá khen Lữ Khách đà xa xứ
    Gửi tấm lòng Xuân tặng thơ chơi


    Chọc vui thôi nhé 4Q...!!! Giận thì cũng làm gì dc đâu nà........kakaka

  9. #9
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket CM4Q's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    965
    Thanks
    0
    Thanked 3 Times in 3 Posts

    Default Ðề: Chùm thơ khủng bố "tình xuân"

    Trích dẫn Trích dẫn của Chú Tiểu Xem bài viết
    Khủng bố thật rồi Tứ Quái ơi
    Đọc xong mờ mắt bụng kêu trời
    Khá khen Lữ Khách đà xa xứ
    Gửi tấm lòng Xuân tặng thơ chơi


    Chọc vui thôi nhé 4Q...!!! Giận thì cũng làm gì dc đâu nà........kakaka
    Buồn buồn nghịch ngợm tí người ơi
    Chứ có gì đâu phải gọi Trời
    Ghép chữ mà thôi không dám nghĩ
    Thơ làm khó lắm chẳng đùa chơi


    Hehehe... Chú Tiểu ơi ...vui thôi . Giận cũng hổng làm gì được đâu nà...
    CHÒI LÁ

    Kỷ niệm chẳng là gì khi thời gian bôi xóa
    Và sẽ là tất cả khi lòng người vẫn ghi

  10. #10
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.870
    Thanks
    3.084
    Thanked 2.095 Times in 433 Posts

    Default Ðề: Chùm thơ khủng bố "tình xuân"

    Trích dẫn Trích dẫn của CM4Q Xem bài viết
    Buồn buồn nghịch ngợm tí người ơi
    Chứ có gì đâu phải gọi Trời
    Ghép chữ mà thôi không dám nghĩ
    Thơ làm khó lắm chẳng đùa chơi


    Hehehe... Chú Tiểu ơi ...vui thôi . Giận cũng hổng làm gì được đâu nà...
    Quái Đản hay đùa Chú Tiểu ơi!
    Đôi khi bốc hỏa quậy tung Trời
    Niềm Riêng danh nổi không người đọ
    Khủng bố ai nào dám thử chơi?

    Kakaka. Chú Tiểu ham vui thì cứ trêu người này! Cam đoan là cười bể bụng.
    Ta già chưa nhỉ em ơi?
    Để thơ hon hỏn vay đời nỗi đau.

Trang 5 / 6 Đầu tiênĐầu tiên ... 3456 LastLast

Chủ đề tương tự

  1. Những bài văn "kinh dị" trong kỳ tốt nghiệp THPT
    By Nhudadauyeu in forum Tác Phẩm, Sách, Truyện Sưu Tầm...
    Trả lời: 0
    Bài cuối: 12-07-2010, 03:24 PM
  2. Slaughterhouse "The One" Director's cut album in stores August 11th
    By Khuyết in forum DJ - Trance - Dance - House Online
    Trả lời: 0
    Bài cuối: 22-07-2009, 11:50 AM
  3. Trả lời: 7
    Bài cuối: 04-07-2009, 11:43 AM
  4. "Hạ gục" chàng bằng "toà thiên nhiên"
    By TeacherABC in forum Chị Em Tham Khảo
    Trả lời: 5
    Bài cuối: 11-06-2009, 10:31 AM
  5. Trả lời: 1
    Bài cuối: 24-05-2009, 10:35 PM

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •