HNhu nghe các cô chú viết, ngẫm nhiều.
Hậu sinh hông biết gì hơn ngoài việc tròn mắt hóng hớt và giận thầm hai từ: chiến tranh!
Hông có chiến tranh, có lẽ công việc của người lính sẽ khác hơn.
Hông có chiến tranh hông có các phe đối lập, các chính kiến đối lập.
Hông có chiến tranh sẽ hông có nhiều hệ luy kéo theo sau...
Thương cho người dân VN. Vì lịch sử của VN, phần lớn là lịch sử ghi lại các cuộc chiến.
HNhu có ngày hôm nay, cảm ơn những thế hệ người lính nhiều.
Có chiến tranh thì bất kể ai, lính hay hông, thắng hay thua, đi hay ở ... đều là kẻ bại trận!
HNhu có nghĩ gì hông phải, các anh chị cô chú miễn chấp HNhu ha.