Bài 1 đến 10/35

Chủ đề: Tại sao Xóa bài của Tôi.

Hybrid View

  1. #1
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    951
    Thanks
    1.121
    Thanked 1.240 Times in 316 Posts

    Default Ðề: Tại sao Xóa bài của Tôi.

    Người lính, không phải khi nào cũng ngùn ngụt căm thù, bắn giết.
    Trong thời bình, vẫn có cách để người lính thể hiện tinh thần người lính của mình, không sáo rỗng, không giáo điều, xây dựng và bảo vệ những điều tốt đẹp trong xã hội.
    tôi đã may mắn gặp vài người như vậy.
    Dù ở quan điểm chính trị nào, hay đang ở đâu,chúng ta cũng là chung một dân tộc, và chỉ có mỗi một mảnh đất chữ S này.
    Chúc người lính Rimes luôn sống tốt với lý tưởng của mình!

    @ JG: em edet lại bài, ở những văn bản chính thức của nhà nước hiện tại, không dùng từ NGUỴ, để chỉ chính quyền cũ ở miền nam Việt nam nữa, thời đại đổi thay, nhận thức mới!
    Last edited by hahaha; 05-02-2010 at 11:09 PM.
    Điều đó rồi cũng qua đi!

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •