Bài 1 đến 10/35

Chủ đề: Tại sao Xóa bài của Tôi.

Hybrid View

  1. #1
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket CM4Q's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    965
    Thanks
    0
    Thanked 3 Times in 3 Posts

    Default Ðề: Tại sao Xóa bài của Tôi.

    Chào Anh Rimes ,cho 4Q gọi vậy vì đọc những gì Anh viết 4Q thấy Anh ...lớn tuổi hơn 4Q

    Theo 4Q nghĩ những gì Anh nói với Anh KHT có thể là hoàn toàn chưa đúng .Nút Thanks đơn giản là để cảm ơn những người đã đọc và cảm nhận trong bài viết của mình đưa lên chứ chưa hẳn là như Anh đã nghĩ là cảm ơn những việc làm của họ trong quá khứ . Nếu Anh KHT có cảm nhận gì gì...sau đó thì Anh mới có thể nói những gì anh đã viết .

    Lan man 1 chút ...Con người không ai là hoàn hảo , đã là người thì luôn phải biết tự hoàn thiện mình ,phải nhìn về phía trước .Nói như vậy không phải là phải quên đi quá khứ mà hãy nhìn quá khứ để thấy được cái giá trị mà ta có hôm nay . Phàm là người ai cũng mong có 1 cuộc sống hạnh phúc ,và hạnh phúc của mỗi người tuỳ theo nhận định của từng cá nhân và tự do suy nghĩ hành động . Không khơi dậy quá khứ ,không khơi dậy thù hận không khơi dậy đau thương ...vậy thì theo 4Q nghĩ Anh cũng không nên nói làm gì những lời kia .Nghĩ như Anh thì những người tìm cuộc sống ở xứ người là đáng tội hết hay sao ??? Vậy ...sao bây giờ họ được coi là "khúc ruột ngàn dặm " vậy ??? Thôi ...không nói nữa vì càng nói thì càng đi xa vấn đề

    Chỉ rút gọn lại 1 điều ,Nút Thanks đó chỉ cảm ơn người đã vào đọc và cảm nhận lại ,thế thôi !!!

    Nghĩ sao nói vậy ,mong Anh hiểu .Chúc Anh vui nơi đây

    MOD hãy xoá dùm nếu cảm nhận này có điều không phải

    Thanks!!!
    CHÒI LÁ

    Kỷ niệm chẳng là gì khi thời gian bôi xóa
    Và sẽ là tất cả khi lòng người vẫn ghi

  2. #2
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.853
    Thanks
    3.084
    Thanked 2.095 Times in 433 Posts

    Default Ðề: Tại sao Xóa bài của Tôi.

    Bài viết của bạn Rimes do tôi xóa nhưng chưa kịp viết thông báo thì bạn đã đưa lên đây. Bạn có thể nêu ý kiến của mình trong mục: Thông báo,góp ý, giải đáp trong Vườn thơ. Cũng xin lưu ý bạn dùng lời lẽ cân nhắc khi phát biểu. Bất cứ bài nào khi bị xóa cũng đều có lý do. Phát biểu trước tập thể nên có thái độ chừng mực, vừa phải. Thể hiện sự đóng góp thiện chí chứ không phải quy chụp và dùng những câu từ mà nói thật: Chưa đọc thấy ai viết như vậy trong Niềm Riêng này.

    Mời bạn quay về mục: Thông báo góp ý giải đáp bên VT vì bài viết của bạn thuộc VT. Nếu VT không giải quyết ổn thỏa bạn hãy đưa lên đây cũng chưa muộn. Bạn thắc mắc gì tôi sẽ trực tiếp trả lời.

    Cám ơn bạn!
    Ta già chưa nhỉ em ơi?
    Để thơ hon hỏn vay đời nỗi đau.

  3. #3
    Newbie Photobucket
    Ngày gia nhập
    Feb 2010
    Bài viết
    7
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Tại sao Xóa bài của Tôi.

    Trích dẫn Trích dẫn của kehotro Xem bài viết
    bài viết của bạn rimes do tôi xóa nhưng chưa kịp viết thông báo thì bạn đã đưa lên đây. Bạn có thể nêu ý kiến của mình trong mục: Thông báo,góp ý, giải đáp trong vườn thơ. Cũng xin lưu ý bạn dùng lời lẽ cân nhắc khi phát biểu. Bất cứ bài nào khi bị xóa cũng đều có lý do. Phát biểu trước tập thể nên có thái độ chừng mực, vừa phải. Thể hiện sự đóng góp thiện chí chứ không phải quy chụp và dùng những câu từ mà nói thật: Chưa đọc thấy ai viết như vậy trong niềm riêng này.

    Mời bạn quay về mục: Thông báo góp ý giải đáp bên vt vì bài viết của bạn thuộc vt. Nếu vt không giải quyết ổn thỏa bạn hãy đưa lên đây cũng chưa muộn. Bạn thắc mắc gì tôi sẽ trực tiếp trả lời.

    Cám ơn bạn!
    thì ra là "người lính" làm việC này à.

    Nếu bạn thật sự cũng là một người lính, hãy dũng cảm để nguyên tp này trong 48h.

    Hãy để mọi người đọc và suy nghỉ.

    Tôi không dùng lời lẽ xúc phạm ai hết. Tôi chỉ ngạc nhiên khi haI kẻ khác chiến hào lại cùng lúc vừa ôm nhau vừa đâm nhau.
    Không phải chất lính. Không có lập trường.
    Tùy kehotro xử lý, sao cho xứng đáng là người lính.
    Last edited by Rimes; 05-02-2010 at 10:55 PM.

  4. #4
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.853
    Thanks
    3.084
    Thanked 2.095 Times in 433 Posts

    Default Ðề: Tại sao Xóa bài của Tôi.

    Trích dẫn Trích dẫn của Rimes Xem bài viết
    thì ra là "người lính" làm việC này à.

    Nếu bạn thật sự cũng là một người lính, hãy dũng cảm để nguyên tp này trong 48h.

    Hãy để mọi người đọc và suy nghỉ.

    Tôi không dùng lời lẽ xúc phạm ai hết. Tôi chỉ ngạc nhiên khi haI kẻ khác chiến hào lại cùng lúc vừa ôm nhau vừa đâm nhau.
    Không phải chất lính. Không có lập trường.
    Tùy kehotro xử lý, sao cho xứng đáng là người lính.
    Bạn đọc dòng thông báo của tôi bên Vườn thơ chưa? Bạn đọc kỹ lại bài CM của mình chưa? Tôi chưa đưa ra bất kỳ chính kiến nào về CM của ON. Bạn chỉ dựa vào hai từ Cám ơn mà có thể hiểu được tâm ý của người khác thì quả là rất tự tin.

    Thật sự bạn biết chắc bài sẽ bị xóa nên đã copy lại toàn bộ. Nhưng đó cũng chính là chứng cớ khi bạn xúc phạm người khác mà không hề có một cơ sở nào.

    Bạn hãy nêu bất kỳ từ ngữ nào về việc bạn cho là tôi ủng hộ ý kiến của ON: Bạn đưa ra dẫn chứng xem. Nếu đó là suy đoán mà chưa gì bạn đã nói những câu xúc phạm người khác như: hay là anh không hiểu tiếng Việt thì bài viết của bạn bị xóa là đương nhiên khi nó xúc phạm người khác vô nguyên cớ.
    Ta già chưa nhỉ em ơi?
    Để thơ hon hỏn vay đời nỗi đau.

  5. #5
    Newbie Photobucket
    Ngày gia nhập
    Feb 2010
    Bài viết
    7
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Tại sao Xóa bài của Tôi.

    Trích dẫn Trích dẫn của kehotro Xem bài viết


    Bạn đọc dòng thông báo của tôi bên Vườn thơ chưa? Bạn đọc kỹ lại bài CM của mình chưa? Tôi chưa đưa ra bất kỳ chính kiến nào về CM của ON. Bạn chỉ dựa vào hai từ Cám ơn mà có thể hiểu được tâm ý của người khác thì quả là rất tự tin.

    Thật sự bạn biết chắc bài sẽ bị xóa nên đã copy lại toàn bộ. Nhưng đó cũng chính là chứng cớ khi bạn xúc phạm người khác mà không hề có một cơ sở nào.

    Bạn hãy nêu bất kỳ từ ngữ nào về việc bạn cho là tôi ủng hộ ý kiến của ON: Bạn đưa ra dẫn chứng xem. Nếu đó là suy đoán mà chưa gì bạn đã nói những câu xúc phạm người khác như: hay là anh không hiểu tiếng Việt thì bài viết của bạn bị xóa là đương nhiên khi nó xúc phạm người khác vô nguyên cớ.
    Nếu Anh đọc cả bài tôi viết và cảm thấy tôi xúc phạm anh qua 1 câu như anh đã nêu thì xin lỗi, anh hãy tùy ý làm điều anh thích. Tôi biết anh là Lính gì rồi, thật bỏ công, cứ tưởng gặp người có trí, có dũng, có nghĩa, có nhân.
    Chào anh.

  6. #6
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.853
    Thanks
    3.084
    Thanked 2.095 Times in 433 Posts

    Default Ðề: Tại sao Xóa bài của Tôi.

    Trích dẫn Trích dẫn của Rimes Xem bài viết
    Nếu Anh đọc cả bài tôi viết và cảm thấy tôi xúc phạm anh qua 1 câu như anh đã nêu thì xin lỗi, anh hãy tùy ý làm điều anh thích. Tôi biết anh là Lính gì rồi, thật bỏ công, cứ tưởng gặp người có trí, có dũng, có nghĩa, có nhân.
    Chào anh.
    Bạn không đưa ra được dẫn chứng phải không? Vậy bạn chấp nhận tôi del bài của bạn là đúng.

    Thế thì bạn đừng vi phạm như thế nữa là được! Cái mình nghĩ chưa chắc đã là điều đúng! Nhân cách của con người thể hiện qua lời nói và cách giao tiếp với cộng đồng. Và mong bạn hòa đồng được với mọi người ở đây!

    Chào bạn!
    Ta già chưa nhỉ em ơi?
    Để thơ hon hỏn vay đời nỗi đau.

  7. #7
    Newbie Photobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    20
    Thanks
    7
    Thanked 21 Times in 7 Posts

    Default Ðề: Tại sao Xóa bài của Tôi.

    Trích dẫn Trích dẫn của Rimes Xem bài viết
    thì ra là "người lính" làm việC này à.

    Nếu bạn thật sự cũng là một người lính, hãy dũng cảm để nguyên tp này trong 48h.

    Hãy để mọi người đọc và suy nghỉ.

    Tôi không dùng lời lẽ xúc phạm ai hết. Tôi chỉ ngạc nhiên khi haI kẻ khác chiến hào lại cùng lúc vừa ôm nhau vừa đâm nhau.
    Không phải chất lính. Không có lập trường.
    Tùy kehotro xử lý, sao cho xứng đáng là người lính.
    Sống phải theo thời, bạn ạ !
    Sao bạn không ngạc nhiên khi năm xưa chiến tranh biên giới với TQ thi báo đài, sách vở rêu rao TQ là "bè lũ bành trướng bá quyền" còn bây giờ TQ lại là những người đồng chí "sông liền sông, núi liền núi"?
    Những người lính trong chiến tranh biên giới phía Bắc năm xưa không có lòng tự trọng như bạn sao?
    Bạn phê phán người ta "Không phải chất lính.Không có lập trường" rồi lại bảo "xử lý, sao cho xứng đáng là người lính", bạn có tự mâu thuẩn không?

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •