Trang 2 / 4 Đầu tiênĐầu tiên 1234 LastLast
Bài 11 đến 20/39

Chủ đề: Mấy câu "i tờ"...

  1. #11
    Member PhotobucketPhotobucket phuongnhiaodai's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jan 2010
    Bài viết
    135
    Thanks
    0
    Thanked 2 Times in 2 Posts

    Default Ðề: Mấy câu "i tờ"...

    Trích dẫn Trích dẫn của phale Xem bài viết

    O Huế tròn xoe mắt hiền dìu dịu
    Mà cháy lòng ai da diết quê nhà
    Muốn hỏi đôi lời, sông Hương, núi Ngự
    Có nhớ một người bao độ cách xa...

    PL cũng chúc O Huế Pnhi đón Tết thật vui và nhiều thơ nhé!

    Núi Ngự mãi chờ đón bước chân xa
    Sông Hương thiết tha con thuyền về bến
    Da diết quê nhà xin đừng lỗi hẹn
    O Huế ngày nao... bẽn lẽn chi mà !

    phuongnhiaodai

  2. #12
    Member PhotobucketPhotobucket phuongnhiaodai's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jan 2010
    Bài viết
    135
    Thanks
    0
    Thanked 2 Times in 2 Posts

    Default Ðề: Mấy câu "i tờ"...


    Bẽn lẽn…

    Chi mà bẽn lẽn… o ơi
    Con đường nớ vẫn thảnh thơi nằm chờ

    Hàng cây ra lối “Cột cờ”
    Phượng buông mát rượi xõa bờ vai nghiêng

    Chi mà bẽn lẽn… chung chiêng
    Chiều qua chầm chậm công viên ơi là

    Chưa chi mà bỏ người ta
    Để vòng tay hẫng xót xa đến chừ

    Chi mà bẽn lẽn… ngần ngừ
    Cứ đi theo họ… đừng từ tạ tui

    Áo hồng xe rước về xuôi
    Ra rìa một đứa… tình thui thủi tình



    Xứ người… chạm ánh mắt nhìn
    Trời! O bẽn lẽn… của nghìn dặm xưa

    Vô tình trời rụng hạt mưa
    Đụng nhằm con mắt… khóc chưa bao giờ!

    phuongnhiaodai

  3. #13
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Cá Chuồn's Avatar
    Ngày gia nhập
    Aug 2009
    Location
    Vũng tàu
    Bài viết
    678
    Thanks
    4
    Thanked 9 Times in 7 Posts

    Default Ðề: Mấy câu "i tờ"...

    Huế ơi, xuân đã về chưa?
    Áo dài em, cơn gió lùa lạnh không?
    Lả lơi một thoáng nắng hồng
    Thả hơi xuân sớm xuống dòng Hương giang.

    Happy New Year 2010
    Nợ đời chưa trả mình ơi
    Bạc đầu mà vẫn ham chơi chẳng dừng
    Lấy buồn đau đổi vui mừng
    Mắt cười mà lệ rưng rưng đáy lòng

  4. #14
    Member PhotobucketPhotobucket phuongnhiaodai's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jan 2010
    Bài viết
    135
    Thanks
    0
    Thanked 2 Times in 2 Posts

    Default Ðề: Mấy câu "i tờ"...

    Trích dẫn Trích dẫn của cachuont Xem bài viết
    Huế ơi, xuân đã về chưa?
    Áo dài em, cơn gió lùa lạnh không?
    Lả lơi một thoáng nắng hồng
    Thả hơi xuân sớm xuống dòng Hương giang.

    Happy New Year 2010

    Đón Xuân... ngàn cánh Mai vàng
    Thêm anh nắng mới rộn ràng ngựa xe
    Hương giang nhộn nhịp thuyền ghe
    Áo dài em bỗng... quên nghe lạnh lùng

    Xuân mãi Xuân hoài nha Anh Cá

  5. #15
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket thuphong's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    2.821
    Thanks
    3.762
    Thanked 7.876 Times in 1.850 Posts

    Default Ðề: Mấy câu "i tờ"...

    .
    Xuân này phố Huế có mưa?
    Cây mai hiên trước có vừa hoa không?
    Em tôi nghiêng nón bâng khuâng
    Có nghe ngọn gió thì thầm: Người ơi…

    Chúc Phươngnhi một năm mới luôn vui, nhiều may mắn và thật hạnh phúc nhé.
    Sẽ còn có ngày mai

  6. #16
    Member PhotobucketPhotobucket phuongnhiaodai's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jan 2010
    Bài viết
    135
    Thanks
    0
    Thanked 2 Times in 2 Posts

    Default Ðề: Mấy câu "i tờ"...

    Trích dẫn Trích dẫn của thuphong Xem bài viết
    .
    Xuân này phố Huế có mưa?
    Cây mai hiên trước có vừa hoa không?
    Em tôi nghiêng nón bâng khuâng
    Có nghe ngọn gió thì thầm: Người ơi…

    Chúc Phươngnhi một năm mới luôn vui, nhiều may mắn và thật hạnh phúc nhé.

    Xuân này Huế có nắng rơi
    Mang theo ngọn gió tình ơi là tình
    Em xin ngả nón nghiêng mình
    Cám ơn Người đã ghé nhìn góc thơ...

    Em xin kính cẩn chào Cô, mong Cô vui nhiều!

    phuongnhiaodai
    Last edited by phuongnhiaodai; 23-02-2010 at 10:25 AM.

  7. #17
    Member PhotobucketPhotobucket phuongnhiaodai's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jan 2010
    Bài viết
    135
    Thanks
    0
    Thanked 2 Times in 2 Posts

    Default Ðề: Mấy câu "i tờ"...



    Chừng đã…

    Ngoài kia…
    chừng đã sang xuân
    Mà con én cũ…
    bâng khuâng lối nào

    Để bàn tay vói…
    nghẹn ngào
    Con tim lặng lẽ…
    thì thào cõi mơ

    Mùa xuân…
    chừng đã sang bờ
    Người xa lạ quá…
    tôi ngờ nghệch tôi

    Một vòng…
    vây chặt tường vôi
    Một vòng hờ hững
    buông xuôi kể từ

    Tình ai…
    chừng đã ngần ngừ
    Thềm xưa vắng lạ
    tương tư chân rời

    Ngày nao…
    chia cả nụ cười
    Mà nay sao bỗng
    ngậm ngùi riêng mang!

    phuongnhiaodai
    Last edited by phuongnhiaodai; 24-02-2010 at 06:09 AM. Reason: bùi ngùi / ngậm ngùi

  8. #18
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket LÃO HẠC's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    Làng Vũ Đạị...
    Bài viết
    1.500
    Thanks
    148
    Thanked 123 Times in 38 Posts

    Default Ðề: Mấy câu "i tờ"...

    Trích dẫn Trích dẫn của phuongnhiaodai Xem bài viết


    Chừng đã…

    Ngoài kia…
    chừng đã sang xuân
    Mà con én cũ…
    bâng khuâng lối nào

    Để bàn tay vói…
    nghẹn ngào
    Con tim lặng lẽ…
    thì thào cõi mơ

    Mùa xuân…
    chừng đã sang bờ
    Người xa lạ quá…
    tôi ngờ nghệch tôi

    Một vòng…
    vây chặt tường vôi
    Một vòng hờ hững
    buông xuôi kể từ

    Tình ai…
    chừng đã ngần ngừ
    Thềm xưa vắng lạ
    tương tư chân rời

    Ngày nao…
    chia cả nụ cười
    Mà nay sao bỗng
    bùi ngùi riêng mang!

    phuongnhiaodai
    Lâu ngày ngõ
    nhỏ ghé sang
    Lời thơ câu chữ
    nặng mang nỗi sầu

    Phải chi
    trời đổ mưa ngâu
    Em tôi
    ướt áo...mong cầu mưa thôi

    Đường thơ
    một lớp ta ngồi
    Câu ca vọng tiếng
    còn tôi...với nồng nàn....
    Gia tài duy nhất cậu Vàng
    Hôm qua thằng Chí nó sang gởi riềng.

  9. #19
    Member PhotobucketPhotobucket phuongnhiaodai's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jan 2010
    Bài viết
    135
    Thanks
    0
    Thanked 2 Times in 2 Posts

    Default Ðề: Mấy câu "i tờ"...

    Trích dẫn Trích dẫn của LÃO HẠC Xem bài viết
    Lâu ngày ngõ
    nhỏ ghé sang
    Lời thơ câu chữ
    nặng mang nỗi sầu

    Phải chi
    trời đổ mưa ngâu
    Em tôi
    ướt áo...mong cầu mưa thôi

    Đường thơ
    một lớp ta ngồi
    Câu ca vọng tiếng
    còn tôi...với nồng nàn....

    Xuân tươi
    hoa cải ươm vàng
    Mưa ngâu đang đợi
    nồng nàn đang mong

    Tình còn theo gió
    ruổi rong
    Chưa tìm được nắng
    để hong nỗi buồn

    Câu ca vọng tiếng
    thật suông
    Biết đâu tình nghẹn
    chẳng vuông tròn là!

    phuongnhiaodai

  10. #20
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Ðề: Mấy câu "i tờ"...

    Trích dẫn Trích dẫn của phuongnhiaodai Xem bài viết
    Xuân tươi
    hoa cải ươm vàng
    Mưa ngâu đang đợi
    nồng nàn đang mong

    Tình còn theo gió
    ruổi rong
    Chưa tìm được nắng
    để hong nỗi buồn

    Câu ca vọng tiếng
    thật suông
    Biết đâu tình nghẹn
    chẳng vuông tròn là!

    phuongnhiaodai
    Xuân vừa qua ngõ đi rồi
    Tháng giêng ở lại đứng ngồi băn khoăn
    Như vầng trăng khuyết chờ rằm
    Đóa mai héo để sang năm lại vàng

    PL

Trang 2 / 4 Đầu tiênĐầu tiên 1234 LastLast

Chủ đề tương tự

  1. Những bài văn "kinh dị" trong kỳ tốt nghiệp THPT
    By Nhudadauyeu in forum Tác Phẩm, Sách, Truyện Sưu Tầm...
    Trả lời: 0
    Bài cuối: 12-07-2010, 03:24 PM
  2. Slaughterhouse "The One" Director's cut album in stores August 11th
    By Khuyết in forum DJ - Trance - Dance - House Online
    Trả lời: 0
    Bài cuối: 22-07-2009, 11:50 AM
  3. Trả lời: 7
    Bài cuối: 04-07-2009, 11:43 AM
  4. "Hạ gục" chàng bằng "toà thiên nhiên"
    By TeacherABC in forum Chị Em Tham Khảo
    Trả lời: 5
    Bài cuối: 11-06-2009, 10:31 AM
  5. Trả lời: 1
    Bài cuối: 24-05-2009, 10:35 PM

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •