Bài 1 đến 10/25

Chủ đề: Bàn tròn Âm nhạc

Threaded View

  1. #24
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Cá Chuồn's Avatar
    Ngày gia nhập
    Aug 2009
    Location
    Vũng tàu
    Bài viết
    678
    Thanks
    4
    Thanked 9 Times in 7 Posts

    Default Ðề: Bàn tròn Âm nhạc

    Bài này lần đầu tiên Cá được nghe là khoảng những năm đầu thập niên 80 của thế kỷ trước. Bài hát do ca sỹ Ái Vân thể hiện bằng tiếng Việt và trái tim còn non nớt của Cá đã bắt đầu rung những nhịp khác thường đầu tiên. Đến khi Cá đi học ĐH ở LX thì Cá được nghe Alla Pugachepva ( Ca sỹ được người Nga mến gọi là "người đàn bà hát" lúc đó) thể hiện thì cảm giác hầu như không thể tả. Bản dịch sang tiếng Việt khá sát. Cá đặc biết thích điệp khúc của bài hát này ( bằng tiếng Nga). Nếu có dịp sẽ hát phần điệp khúc đó bằng tiếng Nga cho mọi người cùng nghe ( dù giọng Cá phảng phất hương vị của 30 năm hút thuốc ). "anh sẽ biến cuộc đời mình thành những bông hoa dành tặng em...." thật tuyệt phải không? Thanks anh Pearly nhé.
    Last edited by Cá Chuồn; 01-03-2010 at 08:06 PM.
    Nợ đời chưa trả mình ơi
    Bạc đầu mà vẫn ham chơi chẳng dừng
    Lấy buồn đau đổi vui mừng
    Mắt cười mà lệ rưng rưng đáy lòng

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •