Bài 1 đến 4/4

Chủ đề: Níu lại mùa đông

Hybrid View

  1. #1
    Member PhotobucketPhotobucket duycanh's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jan 2010
    Location
    Nam Định
    Bài viết
    174
    Thanks
    0
    Thanked 8 Times in 6 Posts

    Default Ðề: Níu lại mùa đông

    Anh chẳng biết mùa đông đã qua đi
    Bởi lâu nay lòng anh luôn lạnh giá
    Anh chẳng biết đông ra đi hối hả
    Anh giật mình bóp nghẹn cả con tim

    Phải làm sao? hay anh sẽ kiếm tìm
    Để níu lại mùa đông này em nhé
    Biết đông đi lòng anh buồn như thể
    Ngày hôm nào như thế em đi

    Đông ra đi anh cũng chẳng còn chi
    Anh mất em mất mùa đông tất cả
    Mùa đông ơi sao em tôi dối trá???
    Hãy trả lời đừng im lặng như em

    Phải làm sao để níu lại mùa đông?
    Phải làm sao níu người không muốn ở???
    Last edited by duycanh; 29-01-2010 at 10:24 AM.
    Anh yêu em không hề bốc phét
    Tỉnh của anh dài 30 km vẫn còn dư

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •