Trang 3 / 4 Đầu tiênĐầu tiên 1234 LastLast
Bài 21 đến 30/33

Chủ đề: Em muốn ngủ với anh

  1. #21
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.870
    Thanks
    3.084
    Thanked 2.095 Times in 433 Posts

    Default Ðề: Em muốn ngủ với anh

    Cũng chưa chắc đã là chuyện trên Inter.

    Anh đi với em không? Em biết chỗ này hay lắm! Ban đêm mà ngồi ở chốn này thì không thể nói hết sự cảm nhận.

    Bờ sông Sài Gòn lúc đang làm cầu vượt.

    Một khoảng trống mênh mông vắng vẻ. Con nước ròng rồi con nước lại lên. Cái đám lục bình trôi qua lúc trước giờ lại đang đâm đầu đi ngược lại. Thời gian cứ trôi vùn vụt theo những câu đối đáp và những trận cười thoải mái.

    Anh có tin là em còn Zin không?

    Anh không có quan niệm về chuyện ấy! Có, không cũng chẳng phải việc để lo. Hạnh phúc và tình yêu không lấy 1/10 s làm tâm điểm.

    Thế 1/10 s là sao hở anh?

    Thì zin chỉ có 1/10s là mất rồi. Con người ta yêu nhau, sống với nhau chia sẻ mọi nỗi buồn vui, hòa hợp cùng nhau đến mấy mươi năm. Thế mà có kẻ bỏ lên cân lại cho 1/10s nặng hơn.

    Hèn gì mà bạn bè toàn gọi tên anh kèm thêm chữ Khùng!

    Thế nãy giờ em tranh luận hơn ba tiếng đồng hồ với người khùng ư? Không lẽ em cũng.....

    Cắn một phát vào vai.

    Phải nói là lần đầu tiên tranh luận cùng con gái mà quên cả thời gian. Em có vốn hiểu biết rất phong phú, có thể tham gia mọi đề tài và luôn có chính kiến riêng. Thích thật!

    Sao lại đi quá xa chủ đề như vậy? Anh có thử qua với cô nào còn Zin chưa? Trả lời nhanh và thật!

    Có lẽ là chưa lần nào!

    Thế anh có muốn thử không?

    Anh chỉ muốn thật chứ không muốn thử nhưng phải có cái gì đó em à! Không chỉ là sự hấp dẫn về giới mà phải là đỉnh cao của yêu thương. Anh mến em và em cũng vậy vì lần nào đi chơi em cũng thích ngồi gần anh. Khi không ai để ý em hay cắn vào lưng anh. Không chối chứ?

    Cười......

    Thôi về đi em Ngồi từ 11g tới lúc này là 4g sáng rồi đấy em!

    Em chưa muốn về!

    Thôi về ngủ đi mai gặp lại.

    Thơm nhẹ lên má em và phải bế em ra xe em mới chịu nổ máy chạy về. Chạy tò tò sát bên đưa em về đến nhà rồi quay về. Mắt mở thao láo, các ý nghĩ cứ chạy tới chạy lui mãi trong đầu.

    Em tốt nghiệp Đại học, có bằng C anh văn. Không đẹp nhưng dáng mảnh và cách nói chuyện rất duyên. Khi cười cả gương mặt sáng rực lên cứ rạng rỡ như mặt trời buổi sớm. Thông minh, lém lỉnh hơi bướng. Nhưng thôi, mình cũng đã có người yêu rồi.
    Ta già chưa nhỉ em ơi?
    Để thơ hon hỏn vay đời nỗi đau.

  2. #22
    Member PhotobucketPhotobucket hương rừng's Avatar
    Ngày gia nhập
    Oct 2009
    Bài viết
    197
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Em muốn ngủ với anh

    đọc xong có chút gì đó còn đọng lại

    sâu lắng ... mênh mông )

  3. #23
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Nhudadauyeu's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    3.692
    Thanks
    1.803
    Thanked 1.542 Times in 492 Posts

    Default Ðề: Em muốn ngủ với anh

    Trích dẫn Trích dẫn của Sầu lãng tử Xem bài viết
    Ngấm quá mới hay chứ. Khi đó càng dào dạt nhỉ, có khi ghê gúm như sóng thần ý chứ.

    Chưa thử chưa biết mờ
    ------------------------------------------------------------------------
    Trong đôi mắt em, anh là tất cả ...!!!

  4. #24
    Super Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Phu sinh's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    3.423
    Thanks
    10.473
    Thanked 3.852 Times in 1.190 Posts

    Default Ðề: Em muốn ngủ với anh

    Trích dẫn Trích dẫn của kehotro Xem bài viết
    Cũng chưa chắc đã là chuyện trên Inter.

    ......................Thì zin chỉ có 1/10s là mất rồi. Con người ta yêu nhau, sống với nhau chia sẻ mọi nỗi buồn vui, hòa hợp cùng nhau đến mấy mươi năm. Thế mà có kẻ bỏ lên cân lại cho 1/10s nặng hơn.

    Hèn gì mà bạn bè toàn gọi tên anh kèm thêm chữ Khùng!
    .......................
    Hờ...hờ...... Toàn làm ngược bạn bè không khùng mới lạ! Hỏi trăm tên chỉ mỗi tên này nói 1/10s nhẹ hơn lông hồng!

  5. #25
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket Sầu lãng tử's Avatar
    Ngày gia nhập
    Oct 2009
    Location
    Nơi có những yêu thương !!!!!!!!!!!!!!!
    Bài viết
    344
    Thanks
    45
    Thanked 353 Times in 88 Posts

    Default Ðề: Em muốn ngủ với anh

    Trích dẫn Trích dẫn của nhudadauyeu Xem bài viết

    Chưa thử chưa biết mờ
    Sao lại thử nhỉ, thật luôn chớ thử gì. Đời ko nên dùng chữ "thử", nghe nó cứ có vẻ đểu đểu làm sao á. Nói là "thật" luôn cho nó chuẩn.
    Đâu có gì đáng nói
    Chỉ là bình thường thôi
    Bình thường như hơi thở
    Thoảng qua nhau trong đời.

  6. #26
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket thuphong's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    2.899
    Thanks
    3.762
    Thanked 7.876 Times in 1.850 Posts

    Default Ðề: Em muốn ngủ với anh

    Trích dẫn Trích dẫn của kehotro Xem bài viết
    Cũng chưa chắc đã là chuyện trên Inter.

    ...
    Em tốt nghiệp Đại học, có bằng C anh văn. Không đẹp nhưng dáng mảnh và cách nói chuyện rất duyên. Khi cười cả gương mặt sáng rực lên cứ rạng rỡ như mặt trời buổi sớm. Thông minh, lém lỉnh hơi bướng. Nhưng thôi, mình cũng đã có người yêu rồi.
    Chuyện này có tồn tại không nhỉ ?
    Chẳng đáng tin chút nào!!!
    Đàn ông muôn thưở vẫn là đàn ông.
    Rất ích kỷ!
    Ghét!
    Sẽ còn có ngày mai

  7. #27
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.870
    Thanks
    3.084
    Thanked 2.095 Times in 433 Posts

    Default Ðề: Em muốn ngủ với anh

    Trích dẫn Trích dẫn của Phu sinh Xem bài viết
    Hờ...hờ...... Toàn làm ngược bạn bè không khùng mới lạ! Hỏi trăm tên chỉ mỗi tên này nói 1/10s nhẹ hơn lông hồng!
    Trích dẫn Trích dẫn của thuphong Xem bài viết
    Chuyện này có tồn tại không nhỉ ?
    Chẳng đáng tin chút nào!!!
    Đàn ông muôn thưở vẫn là đàn ông.
    Rất ích kỷ!
    Ghét!
    Sau này, đi chơi chung với một tay ăn chơi và sát gái có tiếng. Một năm sau hắn giới thiệu bà chị của hắn cho mình. Vậy mà thấm thoát đã tám năm trôi qua. Mình vẫn chưa chính thức làm anh của hắn. Vậy <Khùng> cũng có lợi!
    Ta già chưa nhỉ em ơi?
    Để thơ hon hỏn vay đời nỗi đau.

  8. #28
    Super Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    6.058
    Thanks
    3.717
    Thanked 3.039 Times in 1.244 Posts

    Default Ðề: Em muốn ngủ với anh

    Trích dẫn Trích dẫn của thuphong Xem bài viết
    Chuyện này có tồn tại không nhỉ ?
    Chẳng đáng tin chút nào!!!
    Đàn ông muôn thưở vẫn là đàn ông.
    Rất ích kỷ!
    Ghét!

    Không có gì là không có thể! Đàn ông muôn thuở vẫn có ngoại lệ!

  9. #29
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket Sầu Thiên Thu's Avatar
    Ngày gia nhập
    Dec 2009
    Location
    Lang bạt...
    Bài viết
    333
    Thanks
    0
    Thanked 10 Times in 10 Posts

    Default Ðề: Em muốn ngủ với anh

    Khôn ba năm, dại một giờ
    Sao không dại sớm, khỏi chờ ba năm

    Ta đi tìm một ánh nắng ban mai!!!


  10. #30
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Sheiran's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    Oasis
    Bài viết
    2.831
    Thanks
    4.867
    Thanked 2.923 Times in 850 Posts

    Default Ðề: Em muốn ngủ với anh

    Trích dẫn Trích dẫn của kehotro Xem bài viết


    Nhưng thôi, mình cũng đã có người yêu rồi.
    Thế mà vẫn...

    Trích dẫn Trích dẫn của kehotro Xem bài viết


    Thôi về đi em Ngồi từ 11g tới lúc này là 4g sáng rồi đấy em!

    Em chưa muốn về!

    Thôi về ngủ đi mai gặp lại.

    Thơm nhẹ lên má em và phải bế em ra xe em mới chịu nổ máy chạy về. Chạy tò tò sát bên đưa em về đến nhà rồi quay về. Mắt mở thao láo, các ý nghĩ cứ chạy tới chạy lui mãi trong đầu.

    => Sư huynh em vẫn là đàn ông... bình thường, ko lo
    Welcome visit to: My company, My forum, My Blog Thanks all!

Trang 3 / 4 Đầu tiênĐầu tiên 1234 LastLast

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •