-
Ðề: Cuộc thi thơ "Tình Xuân"
Bài thơ dự thi số 59:
Xuân
Xuân đến mang vui tặng mọi nhà
Xuân về nắng đẹp khắp gần xa
Xuân mang hạnh phúc lòng em nhỏ
Xuân gởi an khang bụng cụ già
Xuân khiến vui tươi bao nghĩa kẻ
Xuân làm nồng ấm mấy tình ta
Xuân đùa thắm má em ngày hội
Xuân tựa lời ca thế giới hòa.
(MS059/ĐL)
Last edited by TeacherABC; 06-01-2010 at 01:43 PM.
Reason: Edit theo yêu cầu tác giả!
-
Posting Permissions
- Bạn không thể tạo chủ đề mới
- Bạn không thể trả lời
- Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
- Bạn không thể hiệu chỉnh bài
-
Quy định của diễn đàn