-
Ðề: Cuộc thi thơ "Tình Xuân"
Bài thơ dự thi số 22:
VỌNG TƯỞNG
Quê nhà gió đã chuyển mùa sang
Nuốt lệ vào trong dấu bẽ bàng
Bởi nhớ vùi chân miền khổ luỵ
Nên tình đếm bước cõi sầu mang
Nhìn bông tuyết phủ màu hoa trắng
Ngỡ cánh mai khoe sắc nhụy vàng
Dõi mắt trời Nam hồn vọng tưởng
Ngàn lời chúc tụng mãi âm vang.
(MS022/ĐL)
Last edited by TeacherABC; 25-01-2010 at 06:39 AM.
Reason: Edit theo ý tác giả!
-
Posting Permissions
- Bạn không thể tạo chủ đề mới
- Bạn không thể trả lời
- Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
- Bạn không thể hiệu chỉnh bài
-
Quy định của diễn đàn