-
Ðề: Cuộc thi thơ "Tình Xuân"
Bài thơ dự thi số 17:
Khúc Xuân
Đầu năm tảo mộ nhớ nàng Kiều
Bâng khuâng trong nắng, gió liêu xiêu
Cung đàn rung tiếng muôn đường ái
Nhịp cầm vang khúc vạn lối yêu
Duyên chị lỡ làng đau ngàn tiếng
Phận em chua chát khổ trăm điều
Chỉ vì chữ hiếu không đành đoạn
Mà để nhân trần mãi đăm chiêu
(MS017)
Last edited by TeacherABC; 04-01-2010 at 01:04 PM.
Reason: Edit tựa bài thơ theo yêu cầu tác giả.
-
Posting Permissions
- Bạn không thể tạo chủ đề mới
- Bạn không thể trả lời
- Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
- Bạn không thể hiệu chỉnh bài
-
Quy định của diễn đàn