-
Ðề: Cuộc thi thơ "Tình Xuân"
Bài thơ dự thi số 14:
Mừng Xuân
Nguệch ngoạc đôi hàng gởi chốn xa
Phong thư gấp vội để làm quà
Trao về đất mẹ lời thương chúc
Giữ lại tim mình tiếng thán ca
Viết chữ bình an cho mọi giới
Đề câu hạnh phúc tặng muôn nhà
Mừng Xuân tuyết phủ rừng hoa trắng
Ngỡ cánh mai vàng lệ bỗng sa
(MS014/ĐL)
Last edited by TeacherABC; 20-12-2009 at 06:32 AM.
Reason: Edit mã số theo yêu cầu tác giả.
-
Posting Permissions
- Bạn không thể tạo chủ đề mới
- Bạn không thể trả lời
- Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
- Bạn không thể hiệu chỉnh bài
-
Quy định của diễn đàn