BQT xóa giúp, cám ơn.
BQT xóa giúp, cám ơn.
Last edited by kanehoshi; 07-07-2009 at 11:58 AM.
Đúng rồi, ở khu đô thị Phú Mỹ Hưng. Gần khu du lịch Suối Tiên có đoạn đường dài khoảng 1 - 2 km cũng trồng nhiều loài hoa này. Ngay cổng sân bay Tân Sân Nhất cũng có. Loài hoa này chỉ nở buổi sáng. Sang chiều là hoa cụp vào rồi. Có lần khi từ vừa từ sân bay TSN ra Traumerei đã từng sững sờ khi bất chợt gặp vạt hoa vàng này bừng tươi trong nắng sớm.
Cảm ơn Kanehoshi!
Tr.
Thích bức này quá Lão K ơi! sải cánh dang hết cỡ, tư thế chú chim này đẹp quá.
Biết bao giờ mình mới "rình" và chộp được những bức hình "hiếm" như thế này?
Giá như hình này mà chộp đúng lúc chú chim ngoặm được con cá và ngóc đầu lên nhỉ?
Cảm ơn N4, công phu quá anh ơi! Hihihi tôi xem hình anh chụp, tôi về "vứt" máy xuống ao mất rồi huhuhu![]()
![]()
Last edited by NHAT NGUYET; 09-07-2009 at 08:17 PM.
Nhìn mấy cái hình này... nhớ... quá N4 ơi! Hihihi nhớ nhất là bữa... tiết canh và thịt cheo... 7 món! Có người chỉ... nhìn thôi cũng đã no... no tới... cổ luôn
Còn nữa... bữa nhịn đói đi tìm quán 18 món cá đồng... hay bữa uống nước dừa, lót dép, ngồi dưới đất bên bờ biển...
Hình như còn mấy cái hình nữa thì phải, để NN tìm lại và post lên nhé!![]()