Trang 2 / 5 Đầu tiênĐầu tiên 1234 ... LastLast
Bài 11 đến 20/46

Chủ đề: Đàn ông và rượu

  1. #11
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    951
    Thanks
    1.121
    Thanked 1.240 Times in 316 Posts

    Default Ðề: Đàn ông và rượu

    Gan còn tốt, mặt lạnh, uống rượu cũng khổ, nhậu cỡ 7-10 chai về, chẳng bốc mùi, mặt tỉnh như không, Vợ hét: " đi đúm với con nào nói láo là đi nhậu hả!"
    Điều đó rồi cũng qua đi!

  2. #12
    Super Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Phu sinh's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    3.353
    Thanks
    10.473
    Thanked 3.852 Times in 1.190 Posts

    Default Ðề: Đàn ông và rượu

    Trích dẫn Trích dẫn của hahaha Xem bài viết
    Gan còn tốt, mặt lạnh, uống rượu cũng khổ, nhậu cỡ 7-10 chai về, chẳng bốc mùi, mặt tỉnh như không, Vợ hét: " đi đúm với con nào nói láo là đi nhậu hả!"
    May quá! Không bị vụ này!

  3. #13
    Super Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    6.045
    Thanks
    3.717
    Thanked 3.039 Times in 1.244 Posts

    Default Ðề: Đàn ông và rượu

    Trích dẫn Trích dẫn của hahaha Xem bài viết
    Gan còn tốt, mặt lạnh, uống rượu cũng khổ, nhậu cỡ 7-10 chai về, chẳng bốc mùi, mặt tỉnh như không, Vợ hét: " đi đúm với con nào nói láo là đi nhậu hả!"

    Sau này đi nhậu cứ rủ VT đi là về nhà... an toàn!!!!!


  4. #14
    Member PhotobucketPhotobucket phuongnhiaodai's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jan 2010
    Bài viết
    135
    Thanks
    0
    Thanked 2 Times in 2 Posts

    Default Ðề: Đàn ông và rượu

    Dù lý do nào đi nữa... đàn ông sau khi "uống"... thấy "thật thà" hơn

  5. #15
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Cá Chuồn's Avatar
    Ngày gia nhập
    Aug 2009
    Location
    Vũng tàu
    Bài viết
    678
    Thanks
    4
    Thanked 9 Times in 7 Posts

    Default Ðề: Đàn ông và rượu

    ".....Uống rượu là một thú của đàn ông. Từ xưa các cụ có ba thú rượu chè, trai gái, cờ bạc. Theo thời gian, những tật ấy không thể từ bỏ và cánh đàn ông vẫn thừa hưởng gien di truyền từ các cụ."
    Chưa chính xác đâu nha, Cá bỏ được 1/2 rồi đó. Rượu chè thì đã bỏ được chè, cờ bạc thì đã bỏ được cờ, trai gái thì chắc chắn là đã bỏ trai rồi, vậy nên chỉ còn 1/2 nữa thôi, cuối đời bỏ nốt.
    Nợ đời chưa trả mình ơi
    Bạc đầu mà vẫn ham chơi chẳng dừng
    Lấy buồn đau đổi vui mừng
    Mắt cười mà lệ rưng rưng đáy lòng

  6. #16
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket OA _ NỮ's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    4.917
    Thanks
    4.403
    Thanked 9.333 Times in 1.852 Posts

    Default Ðề: Đàn ông và rượu

    Trích dẫn Trích dẫn của cachuont Xem bài viết
    ".....Uống rượu là một thú của đàn ông. Từ xưa các cụ có ba thú rượu chè, trai gái, cờ bạc. Theo thời gian, những tật ấy không thể từ bỏ và cánh đàn ông vẫn thừa hưởng gien di truyền từ các cụ."
    Chưa chính xác đâu nha, Cá bỏ được 1/2 rồi đó. Rượu chè thì đã bỏ được chè, cờ bạc thì đã bỏ được cờ, trai gái thì chắc chắn là đã bỏ trai rồi, vậy nên chỉ còn 1/2 nữa thôi, cuối đời bỏ nốt.
    Đang phấn đấu để được như CC.
    Que Sera, Sera. Whatever will be, will be
    The future's not ours, to see
    Que Sera, Sera

  7. #17
    Super Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    6.045
    Thanks
    3.717
    Thanked 3.039 Times in 1.244 Posts

    Default Ðề: Đàn ông và rượu

    Đi công tác Mỹ Tho, chiều về đối tác chiêu đãi món... rắn hổ và rượu rắn...! Vừa nhâm nhi vừa sợ phát khiếp...!!!! Nghe nói là rượu bổ mà không thể uống hết 2 ly được!!!!!

  8. #18
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Sheiran's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    Oasis
    Bài viết
    2.817
    Thanks
    4.867
    Thanked 2.923 Times in 850 Posts

    Default Ðề: Đàn ông và rượu

    Trích dẫn Trích dẫn của yeu100C Xem bài viết
    Còn phụ nữ đôi lúc lại muốn cho đàn ông say vì nhiều lý do
    - Dễ khai thác thông tin >> anh phải nói thật đi ....
    - nhìn anh ý dễ thương hơn vì bảo sao nghe vậy tóm lại dễ điều khiển
    - Để có làm gì hôm sau cũng đổ thừa tại rượu

    Nói chung đa số đều thích uống rượu vì uống xong lỡ có hư cũng là tại rượu chứ đàn ông có hư đâu.
    3 lý do này khá chính xác. Hihi...

    Riêng lý do thứ 3 làm SR nhớ lại 1 chuyện... Có lần tên bạn thân say, ngồi cạnh cứ nghiêng ng lại gần SR nói nhỏ "cho hôn cái nha"...

    Sáng đi cafe, ngồi kể lại vài chuyện hôm trước, hắn nói "từ lúc... tới lúc... là tui ko nhớ gì hết", SR hỏi lại 1 số chuyện, hắn đều nói ko nhớ, SR cười:

    - Vậy có nhớ đòi hun tui wài ko?

    Hắn bật cười:

    - Cái đó thì nhớ.

    - Hay dzậy!

    - Mà sao ko cho tui hun?

    - Mắc công sáng ông lại đổ thừa "tại rượu".

    - Tui nhớ mà.

    - Ai biết được. Đàn ông hay đổ thừa mà. Cái gì ko dính tới rượu bia tốt hơn.

    Hắn nhìn... tình tứ và... gian xảo:

    - Giờ đang tỉnh nè.

    - Hehe... mình giỡn đó mà, đừng có tưởng thiệt chứ.

    Welcome visit to: My company, My forum, My Blog Thanks all!

  9. #19
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Tazang's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.639
    Thanks
    1.108
    Thanked 2.452 Times in 528 Posts

    Default Ðề: Đàn ông và rượu

    Trích dẫn Trích dẫn của Sheiran Xem bài viết
    3 lý do này khá chính xác. Hihi...

    Riêng lý do thứ 3 làm SR nhớ lại 1 chuyện... Có lần tên bạn thân say, ngồi cạnh cứ nghiêng ng lại gần SR nói nhỏ "cho hôn cái nha"...

    Sáng đi cafe, ngồi kể lại vài chuyện hôm trước, hắn nói "từ lúc... tới lúc... là tui ko nhớ gì hết", SR hỏi lại 1 số chuyện, hắn đều nói ko nhớ, SR cười:

    - Vậy có nhớ đòi hun tui wài ko?

    Hắn bật cười:

    - Cái đó thì nhớ.

    - Hay dzậy!

    - Mà sao ko cho tui hun?

    - Mắc công sáng ông lại đổ thừa "tại rượu".

    - Tui nhớ mà.

    - Ai biết được. Đàn ông hay đổ thừa mà. Cái gì ko dính tới rượu bia tốt hơn.

    Hắn nhìn... tình tứ và... gian xảo:

    - Giờ đang tỉnh nè.

    - Hehe... mình giỡn đó mà, đừng có tưởng thiệt chứ.

    Đọc cái này mới thấy mình khờ quá, không biết đổ thừa cho Rượu....huhuhu
    "Người vá trời lấp bể - Kẻ đắp lũy xây thành
    Ta chỉ là chiếc lá - Việc của mình là xanh
    "

  10. #20
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket Sầu lãng tử's Avatar
    Ngày gia nhập
    Oct 2009
    Location
    Nơi có những yêu thương !!!!!!!!!!!!!!!
    Bài viết
    343
    Thanks
    45
    Thanked 353 Times in 88 Posts

    Default Ðề: Đàn ông và rượu

    Nhiều lúc ngồi ước giá mình uống được rượu, có khi đời có nhiều cái thú vị hơn. Vào Nam sống và làm việc mới thấy, ko nhậu được quả là vô cùng bất tiện, nhưng biết sao được, đời vậy rồi, mơ ước làm được gì đâu. Mà có khi nhiều người mơ ước ko biết nhậu như mình í chứ. Thôi kệ đời, ko uống được rượu thì ta uống lavie, ai nhìn vào lại tưởng đang uống Vodka cũng nên , ka ka ka.............
    Đâu có gì đáng nói
    Chỉ là bình thường thôi
    Bình thường như hơi thở
    Thoảng qua nhau trong đời.

Trang 2 / 5 Đầu tiênĐầu tiên 1234 ... LastLast

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •