Kiếm mỏi mắt mờ ko thấy thèn Lớp phó mềnh ở đâu?...."ấy" ơi mau vô điềm danh đê....trăm sự nhờ Lớp phó đấy......
Gia tài duy nhất cậu Vàng
Hôm qua thằng Chí nó sang gởi riềng.
Chờ mãi chả đến thứ 7 nhể
Đang tải ...
0%100%
EM xin cập nhật tình hình chút
Thời gian : 11h trưa ngày thứ 7 ( 30/01/2010)
Địa điểm : Nhà Hàng Nem & Nem - 75 Núi Trúc - Ba Đình - Hà Nội
Danh sách đăng kí tham ja
Hiện tại em mới nhận đc thông tin từ các anh chị sau, có gì mọi người cập nhật dùm em với ạ
1. CVK
2. Tazang
3. COCKOO
4. NDDY
5. ........
6. Crazy Dog
7. .........
8. Anh Tường Thụy
9. Quỷ Xứ
10. Lao Ái
11. MXMM
12. KTMQA
13. Sơnnữ
14. Tranquang (Có dịp rùi nè anh TQ)
15. Thái tử nhà Tranquang
16. Bạn Tranquang
17. H.
18. Serena
19. Gang
20. Sec000
........
Các anh chị cố gắng thông báo sớm dùm cho em với ạ, em cảm ơn !!!!
Last edited by Nhudadauyeu; 28-01-2010 at 04:06 PM.
------------------------------------------------------------------------
Trong đôi mắt em, anh là tất cả ...!!!
Liếc chút thui chớ không thể tham gia, cái gì chứ cái này hem "Bắc nam chung một nhà" được. Chúc mọi người off vui vẻ nha.
Hà nội đêm cuối đông
Niềm riêng ta hội ngộ
Gió xuân về trên phố
Làm cho má em hồng
Nâng ly rượu ấm nồng
Cùng bạn bè quen, lạ
Trăng cũng say nghiêng ngả
Đổ sắc vàng lung linh
Nợ đời chưa trả mình ơi
Bạc đầu mà vẫn ham chơi chẳng dừng
Lấy buồn đau đổi vui mừng
Mắt cười mà lệ rưng rưng đáy lòng
ơ ơ ơ...em này hay nhỉ, em nhận ở anh thông tin gì thế nhỉ....
Anh thấy em lên chương trình mới có chỗ ăn, thế còn chỗ nghỉ thì cả hội nghỉ ở đâu, hay chỉ có chúng mình đi nghỉ, ý anh nói là kiếm chỗ ngồi nghỉ ấy.....
Em tóm hộ anh cái tên đeo kính trắng béo ị và cả nhóc 8855 đi giùm anh cái nhé. Bảo MXMM hay anh COK thúc đi cho bằng được, gọi cả lão Nhân Ái và THAI AN cho anh nữa nhé, Thiếu mấy cái mẹt ấy vui không hết độ.
La.
Người năm trước ra đi không trở lại
Người năm xưa ở lại biết về đâu
Trên lối cũ trăng thu vàng mấy độ
Ngọn đèn đêm lặng lẽ dưới chân cầu.
Hức... em chờ có tỷ Phale ra cùng và huynh Huyzozo mà không thấy
-----------------------
Có khi nào trên đường đời tập nập
Ta vô hình đi lướt qua nhau.
-----------------------
Thôi chết em phải xin lỗi các Bác rồi
Em lên trước từ 7 giờ sáng cơ
Đang tải ...
0%100%