Trích dẫn của cocacola_vn thấy bảo say xỉn hết có ai còn tỉnh đâu mà rp nữa . Say quá, giờ chả nhớ gì .
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ Chim em vừa xoẳn một gang Líu lo cất tiếng ca vang giữa đời
Trích dẫn của COCKOO Say quá, giờ chả nhớ gì . Em cũng không bít gì cả! Chỉ ngủ ngoan và ngủ ngon thui!
Trích dẫn của COCKOO Say quá, giờ chả nhớ gì . Dạ dạ đúng là bác này ko nhớ gì hết là phải ạh! Thế bác Cockoo có biết họ là ai ko ạh?
Người đàn bà đẹp luôn luôn lấy chồng không ra gì. Vì người đàn ông thông minh không bao giờ lấy đàn bà đẹp.
Trích dẫn của secret000 Dạ dạ đúng là bác này ko nhớ gì hết là phải ạh! Thế bác Cockoo có biết họ là ai ko ạh? Đã không nhớ gì cả mà Sec lại chơi số nhiều thế này thì...chịu.
Trích dẫn của COCKOO Đã không nhớ gì cả mà Sec lại chơi số nhiều thế này thì...chịu. hihi...thật là ko nhớ gì ko hở anh COCKOO??? vậy có bít em là ai hok nhở???
Khát khao bay giữa bầu trời. Nếu có kiếp sau...chỉ xin làm cơn Gió, lang bạt đó đây...
Trích dẫn của Anna hihi...thật là ko nhớ gì ko hở anh COCKOO??? vậy có bít em là ai hok nhở??? Anh nhớ được mỗi lúc có "ai đó" đưa em về trước thui.
Trích dẫn của COCKOO Anh nhớ được mỗi lúc có "ai đó" đưa em về trước thui. Năn nỉ hoài 1 vòng tròn mà ai cũng "bận" hết trơn, cuối cùng mới nhờ đc 1 xe ôm
Trích dẫn của Anna Năn nỉ hoài 1 vòng tròn mà ai cũng "bận" hết trơn, cuối cùng mới nhờ đc 1 xe ôm Tại Mỹ duyên nhờ chị chứ ko là sẵn sàng đưa em về đó
------------------------------------------------------------------------ Trong đôi mắt em, anh là tất cả ...!!!
Trích dẫn của Anna Năn nỉ hoài 1 vòng tròn mà ai cũng "bận" hết trơn, cuối cùng mới nhờ đc 1 xe ôm Hình như anh ko nằm trong cái vòng tròn đó thì phải.
Quy định của diễn đàn