Cám ơn anh PS đã chỉnh lại dùm ! Giờ trong này toàn người nhà định đưa vấn đề kỹ thuật vào nhưng cứ cảm thấy ngại nên chưa viết ! Trong phần kỹ thuật lại có cả hình minh họa cấu tạo nên cũng hơi dè chừng một chút !
Ngoài ra , các bạn khi cm cũng cẩn thận một chút kẻo không thì khách ghé thăm lại ??? Dân VT này ăn chơi khiếp thật! Hahaha.
Hiện giờ giáo dục giới tính cũng đưa vào trương trình dạy học rồi phải ko KHT. Có dư luận tán thành, có dư luận phản đối, nhưng rồi ai cũng phải chấp nhận, phải ko?Vì những lệch lạc về giới tính gây ra bao nhiêu bi kịch cho thanh thiếu niên do thiếu hiểu biết mà phát sinh.
ON có đọc một cuốn sách xưa về thuật phòng the,nghe họ khuyến cáo...
“truyền thuyết xưa kia nói về thuật phòng the của Bành tổ. Ko phải ai cũng có thể học được. Phải có căn cơ, cốt cách thần tiên mới được phép học. Phải bỏ công nghiên cứu luyện tập mới thành chính quả. Nhưng thuật này rất kỵ tính dâm loan. Đạo phu thê, quân tử vui mà ko dâm, thế mới nói chuyện được chính đạo.
Nếu có lòng tà, người luyện tất có hao tổn nguyên thần, tổn hại đến tuổi thọ. Cố đến trăm năm cũng ko ích lợi gì.
Ngày xưa Bành tổ tu đạo, đã đạt đến trường sinh, sau đó lấy một bà goá, bị mê đắm vào vòng nữ sắc, quên mất công phu tu luyện suốt 800 năm của mình, hoang dâm vô độ nên chỉ 3 tháng sau qua đời. Thực là công phu tu luyện đến đâu, nếu rơi vào vòng dâm loan, tất sẽ thất bại”
Last edited by OA _ NỮ; 25-05-2009 at 12:32 PM.
Que Sera, Sera. Whatever will be, will be
The future's not ours, to see
Que Sera, Sera
Nhưng ON không kịp nghe câu trăn trối này trước khi ông ấy mất ư? : " 3 tháng sau cùng ta mới... sống một cách đúng nghĩa, còn 800 năm trước ta... chết nhưng còn thở mà thôi!" thế rồi ông khóc 3 tiếng và cười ba tiếng rồi tắt thở, khóc cho 800 năm, và cười cho 3 tháng...ha ha ha