Trích dẫn Trích dẫn của Sheiran Xem bài viết
Có 1 quán karaoke trong đường Phùng Văn Cung ok hơn Nike, nhưng có 2 ngõ vào nên em nhớ nhầm, mỗi khi vô đó em hay đi lạc chứ đâu có say ^^
Muội mà không lạc thì đâu có tên là Đậu Phụng. Vậy mà cũng dám đưa lên, cứ sợ người khác không biết Lạc là ai và ai là Đậu Phụng.

Người thì be bé dáng xiêu xiêu
Gió thổi to to ngại mất diều
Ừ nhỉ ! Xinh thời em có đấy
Nhưng mà mỗi tội khéo là điêu!

.....................................

Muội giận ô kìa mặt đỏ gay
Mắt...câu đuôi phượng cánh cung mày
Càng trông càng thấy xinh xinh lạ
Ấy chớ chạm vào kẻo bỏng tay

.......................................

Muội cười rạng rỡ đến là duyên
Chợt nhớ ngày xưa có Điêu Thuyền
Yểu điệu hoa nhường con cá lị
Thế mà ngai đổ với thành nghiêng.

.......................................

Muội ghét huynh rồi muội ghét huynh
Người đâu vừa thấy đã bất bình
Xấu trai xấu nết không điều tốt
Cản mũi kỳ đà tức muốn binh.......

Kakaka. Có tức cũng rủa thầm chứ có mà đấu võ mồm với huynh. Mà nhớ là không chơi ép uống bia mới là anh thư nha! Ép uống huynh gọi là anh hùng ráng chịu!