Hôm qua ở nhà còn một đống việc nên mún quay lại chơi mà không đành.
Cuối cùng sáng nay cuộc hẹn bị cancel chậc biết vậy chơi tới luôn cho rồi.
Đúng là người tính hem bằng trời tính.
hỏi SR cái: Bí quyết gì mà vừa uống được nhiều vừa phá mồi. Phong cho SR làm kỳ tửu và kỳ mồi. còn PL với candy là bất tửu kỳ mổi kỳ xúi lun. " Hem uống chỉ xúi dục nâng ly và phá mồi"
Nào hay số kiếp chuồn chuồn
Khi vui chuồn đậu khi buồn chuồn bay
Ngửa mặt lên Trời khúc khích cười và nói rằng: "Ốc có thể khiến con người gục ngã!"
Em vẫn phải nhường Lavie cho kẻ yếu như thường
P/S: Hôm qua lúc ra ghế ngoài của K.Nice ngồi, có một cô bé ngồi gần đó một lát rồi tự nhiên khóc. Bó tay! Tiếc là em ko có khăn giấy hay gì đưa cho. Tội ghê!
Ngẫm, ở chốn đông vui, náo nhiệt nhất không phải ai ai cũng vui.
Last edited by JealousGuy; 20-01-2010 at 12:41 PM.
Phàm đa đoan thì không nên dụng!
Nửa đêm, 23g15'. Đang lơ mơ dỗ giấc ngủ, chợt điện thoại reo, số của bác PS, hì! chắc chắn là đang gọi từ tăng 2 của buổi off đây mà:
- NN nghe đây bác!
-.... Vọng là lại tiếng ồn, tiếng nhạc, tiếng hát từ một phòng karaoke.
- Ồn quá PS ơi! chẳng nghe được gì....
Bỗng nghe cái giọng ồm ồm, rõ hơn được tý, nhưng cũng chỉ loáng thoáng:
- Bạn bè... rất vui... chia sẻ... đang hát... vô tư.... bạn có rảnh không, đến chung vui với mọi người....
Đích thị là giọng của hahaha, có vẻ đang lâng lâng rồi, nên hahaha cũng không biết là đang nói chuyện với ai nữa
hahaha vẫn nói... bên này nghe tiếng được tiếng mất, cứ để hắn nói... cuối cùng cũng chen được
- Cho NN gửi lời thăm mọi người, chúc vui vẻ nhé!
- Ấy chết! Anh hả??? Em TS đây!!! Em say quá! Nên chẳng biết đang nói với ai! hì hì
- Có.... đang hát nè! em nối máy cho anh nghe nhé!
- Ok.
Qua điện thoại cũng chỉ nghe được tiếng... dô, tiếng cuời đùa... tiếng nhạc và giọng hát... khàn khàn của ai đó...
- Anh nghe rõ không anh ơi!
- Hihihi anh chỉ "thấy" không khí rất náo nhiệt thôi, chẳng nghe được gì, đang bắt thèm đây...
- Để em đổi máy khác cho anh nghe lại nhé! chắc chắn sẽ rõ...
Lần này là số lạ 016444... không biết của ai, nghe có rõ hơn, nên giọng ai đó lại càng khàn hơn .... nhưng vẫn không vượt nổi tiếng cười đùa, ép uống... nghe cũng thấy vui lây...
... Có lẽ chẳng bên nào nghe được rõ ràng, vậy mà đến 23h 32' cuộc nói chuyện mới xong... Oài nhoáng cái cũng hết 17'.
Cảm ơn bác PS, cảm ơn hahaha, đã chia sẻ nhưng phút giây vui vẻ của nhà mình với người ở xa... Cảm ơn các bạn đã không quên NN.
Đọc report mà thấy thương và khâm phục Lão Hạc ghê! có thế mới thấy được cái tình cảm bạn bè ấy quý giá biết bao, đang cuộc vui, lại ở nơi ấm áp, thế mà phải dừng nửa chừng, chạy ra ngoài mưa phùn gió lạnh, với đoạn đường xa tít tắp, để đưa bạn mình về nhà đến nơi đến chốn, rồi còn vòng về một mình co ro, thật không phải dễ chút nào, không phải ai cũng can đảm để sẵn sàng chịu đựng như thế. Đáng ra phải có một người nữa đi cùng LH, để vòng về còn có 2 người với nhau, ai cũng có chút hơi men cả rồi, ai biết chuyện gì xảy ra trong đêm vắng.
Ừ Không phải cứ cười cứ nói mà con người ta đã là con người vui vẻ hay đang vui vẻ cách trọn vẹn.
To Phale : Đáng ra là không "quậy" thế đâu. Vì hôm qua là ngày đặc biệt nhất của NH, ngày có thể gọi là đau thương nhất của NH nên mới uống nhiều thế thôi ^^
Mà bó tay NH thiệt chứ. Uống cho cố đã đời suýt quên mình cần phải cám ơn ông lão đã chở mình về. Hay da...
Em hát cho anh nghe
Bài dân ca muôn thuở
Để trong từng hơi thở
Anh còn nhớ quê hương
Một chút tình vấn vương
Nay em xin gửi gió
Nhắn anh rằng con ngõ
Vẫn còn đợi, nhé anh.
http://vn.myblog.yahoo.com/khonggilamaimai-jellar
http://vn.myblog.yahoo.com/valentine-ngayhe