Em hát cho anh nghe
Bài dân ca muôn thuở
Để trong từng hơi thở
Anh còn nhớ quê hương
Một chút tình vấn vương
Nay em xin gửi gió
Nhắn anh rằng con ngõ
Vẫn còn đợi, nhé anh.
http://vn.myblog.yahoo.com/khonggilamaimai-jellar
http://vn.myblog.yahoo.com/valentine-ngayhe
Em hát cho anh nghe
Bài dân ca muôn thuở
Để trong từng hơi thở
Anh còn nhớ quê hương
Một chút tình vấn vương
Nay em xin gửi gió
Nhắn anh rằng con ngõ
Vẫn còn đợi, nhé anh.
http://vn.myblog.yahoo.com/khonggilamaimai-jellar
http://vn.myblog.yahoo.com/valentine-ngayhe
mải bận việc giờ mới mò vào chúc mừng buổi off thành công rực rỡ của mọi người đc .
tiếc quá hông đc chiêm ngưỡng mặt trời phương bắc
Đang luyện uống bia nè Hy vọng được tiếp bia VT SG
Em hát cho anh nghe
Bài dân ca muôn thuở
Để trong từng hơi thở
Anh còn nhớ quê hương
Một chút tình vấn vương
Nay em xin gửi gió
Nhắn anh rằng con ngõ
Vẫn còn đợi, nhé anh.
http://vn.myblog.yahoo.com/khonggilamaimai-jellar
http://vn.myblog.yahoo.com/valentine-ngayhe
Đúng là mới 9 giờ là còn quá sớm,tiếp tục karaoke tăng 2 nhóm đi hát với sự hướng dẩn của SH,chắc SH muốn cho mọi người luyện giọng trước khi hát hay sao á....mà dẫn đi vòng vòng tham quan đường phố, trong khi trời đang mưa và lạnh.
Đến cuối một con hẽm SH dừng xe lại hỏi:"Chị ơi! Karaoke...ở chổ nào vậy?(hổng bít lúc đó SH say hay tỉnh....)
Câu trả lời hay nhất trong ngày:"Hổng bít"
Nhóm lại đi hết đường Phan Xich Long ,vòng xe lại đầu đường mới thấy K'nice karaoke....
Cứ tường là sẽ được vào phòng để hát liền,ai ngờ phải ngồi đợi thêm 15',cũng nhờ vậy mà mọi người ai cũng tranh thủ "xả" bớt bia ra
Không khí phòng hát thiệt là náo nhiệt,bia lại rót đầy,chủ xị lại vẫn là SH,lúc nào cũng mời mọi người dzô 100%,tội nghiệp "người đẹp" SW,ngồi kế bên Pearly thấy "nàng" uống bia mà "sợ"...(sợ SW say rồi...thì.. không bít làm sao đưa nàng lên mây)Pearly phải "ăn gian" giúp SW bằng cách kiếm thêm một ly đá không,mỗi lần dzô lại đưa lên để SH biết là uống hết 100%....
Không khí càng sôi động hơn khi bài hát của candy+SH được 100 điểm,bia lại rót đầy.....quan sát xung quanh Pearly nhìn thấy Hahaha và SW nói chuyện rất thích thú (Chắc là ôn lại chuyện cũ),nhìn phía đối diện Candy lâu lâu lại liếc về hahaha một cách....hihihi,mọi người tự hiếu nhé...TABC thì cứ bấm máy nhắn tin liên tục trong lúc không hát...anh Phù sinh thì ngồi yên lặng uống bia và rít thuốc,còn JG thì bắt Pearly nhường chổ để ngồi cạnh SH cho bằng được,không biết tranh thủ cái gì đây....
Có lẻ buổi off hôm nay vui quá nên chẳng ai muốn về...Phục vụ phải đến nhắc nhở hết giờ mọi người mới chịu rời khỏi K'nice
Hôm nay Pearly phải có nhiệm vụ đưa SW "lên mây"...Trên đường về chỉ có hai người trong xe,không biết phải làm sao để đưa nàng "lên mây",Pearly ngỏ ý mời SW uống cafe,xe chạy vòng vòng nhà thờ Đức Bà nhưng hình như "trời" không chìu lòng Pearly,tất cả quán cafe lúc đó đều đóng cửa hết...hix.
Lúc đó Lão Hạc gọi phone hỏi hai anh em đang ở đâu để đến đi tăng 3...hix...Không hiểu sao hôm nay LH dể thương "tệ".
Pearly quyết định đưa SW về nhà vì cũng đã khuya,đến nhà thì lúc đó cái " bụng" của Pearly lại đói,hai anh em quyết định đợi LH đến rồi đi tăng 3.
Trời cũng đã khuya nên LH lại trổ tài "xe ôm" chở cả ba ra phố đêm Hải triều.Ba tô miến gà+gỏi gà+vài chai Ken,tăng 3 lại tiếp tục.
Tội nghiệp LH quá,thân già còm cỏi,trong đêm trường đưa NH về nhà,lúc đi về phải lội bộ hơn 3 cây số mới có xe ôm,về đến lại phải làm xe ôm tiếp..Kính phục LH nhé!Với anh em LH luôn là người hết mình phục vụ...
Tiệc rồi có lúc cũng phải tàn,anh em chia tay nhau tại nhà của SW,LH lại tiếp tục làm xe ôm đưa Pearly về nhà...Bước vào nhà thì đồng hồ cũng gần đến 3 giờ sáng.....
Mến chúc SW luôn có nhiều niềm vui khi đến với anh em vườn thơ tại Sài Gòn.Hẹn em vào một dịp off khác thật hoành tráng tại sài Gòn nhé..
Mến chúc cho anh chị em vườn thơ chúng ta tại Sài Gòn sẽ có nhiều buổi họp mặt thân tình và đầp ắp niềm vui như buổi họp mặt hôm nay.