Sao không thấy hình minh hoạ nhỉ, đọc nhiều chữ quá khó tưởng tượng lém
Sao không thấy hình minh hoạ nhỉ, đọc nhiều chữ quá khó tưởng tượng lém
NH sau khi cho ra mọi thứ, ngồi yên như con mèo ướt, nhỏ nhoi trong chiếc áo thùng thình của LH cho mượn. Trà nóng, chanh nóng được LH ân cần giục uống. NH muốn về.
Trước đó SR cũng đã lo lắng cho NH:
- NH nếu ở lại được thì uống vô tư nhé, SR sẽ lo cho NH chăn ấm nậm êm. Còn nếu phải về, thì giữ tỉnh táo để về nhé.
Nhưng, có lẽ không khí off hào hứng đã khiến NH bị cuốn theo.
Ngẫm quãng đường về mới thấy lo. Tuy NH bảo là NH có thể tự về, và Hahaha khẳng định là NH tỉnh rồi, nhưng LH với kinh nghiệm "bia trường", nhất định không để NH đi một mình.
Mừ thiệt, PL cũng không cảm thấy an lòng tí nào khi để NH về một mình trong thời tiết lạnh lẽo đường trơn thế này, dù là cũng thương LH vất vả.
Mà quả thật LH có lý, khi sáng nay PL nhận điện thoại từ NH:
- Hôm qua ai đưa NH về thế chị... NH không nhớ lắm...
Nghe mà hết hồn.
Thấy quý đức hy sinh của LH.
Hôm qua, không thể nào thu xếp để đi quậy. Tiếc thật!
SW thì biết rồi. Người dễ hòa đồng, vui vẻ và cũng hài hước. NH thì không có dịp kiểm chứng xem phản xạ đối đáp ngoài đời thật cỡ nào chứ trên chat box cũng thuộc loại nhanh nhẹn. JG thì chưa có dịp hội ngộ!
Anh TABC lúc này chịu off với vườn ghê. Không bỏ lỡ dịp nào. Tội nghiệp cho Y bị đau nên không phát biểu đâm hơi cho mọi người cười vỡ bụng! HHH dạo này bị tra tấn bằng bia rượu. Cuối tuần này off nữa không biết có chịu nổi hay không.
VT off là dĩa thức ăn bên mấy ông cứ còn đầy ăm ắp. KHT mà off thì cứ gọi là san sẻ ước mơ cho các chị em.
Một kinh nghiệm đi off là càng ngồi xa MT, SR càng khỏe. Gì đâu mà cứ nhìn chằm chằm vào ly bia của người ta rồi : Zdô đi anh. Zdô 100% đi anh. Nghe mà phát hoảng. Ghét nhất hai muội điểm này! Không ngồi gần luôn.
PL thì toàn uống nước suối mà toàn xui người khác uống không à! Định thử xem ai say thì biết!
Trên đây là một số bí kíp khi đi off cùng VT. Các anh em nên rút kinh nghiệm tránh xa hai đối tượng MT và SR nhá!
Để anh Pearly, HHH, LH ngồi kèm hai người này là chắc ăn nhất! Vì muốn Zdô là hổng dám chối từ. Đấu như vậy xem ai nhừ thì biết!
Last edited by kehotro; 20-01-2010 at 11:34 AM.
Ta già chưa nhỉ em ơi?
Để thơ hon hỏn vay đời nỗi đau.
Last edited by Sheiran; 20-01-2010 at 11:55 AM.