Hôm qua mệt, em chả uống được gì
^^
Phàm đa đoan thì không nên dụng!
PL lại thích cái mong manh mỏng mảnh của SW. Mừ SW tròn trịa lên tí nữa, có khi chiếm ngôi mỹ nhân vườn thơ của Candy ấy chứ. Hạ quyết tâm đi SW.
Hihi... rùi xem report tiếc hùi hụi như Tím cho xem..
Thế mà anh vẫn phong độ thế, chắc phong độ bẩm sinh hỉ?
Giờ PL mới có dịp ngắm kỹ Mặt trời phương Bắc.
Bia đã làm 2 má SW hồng lên trên nước da trắng. Trông SW mún cắn ghê
SR đang o bế SW rất kỹ. Từ ngày Mthy "theo người, bớt bia", SR thành "tay ly" cứng cỏi để tiếp khách Vườn Thơ. Hahaha xuýt xoa mãi:
- Tửu lượng SR tăng nhiều so với lúc trước rùi.
Lúc nào thì PL không biết, nhưng chắc hẳn là tăng hơn lần SR bị ai đó thừa cơ hạ gục ở quán ốc nào đó, mà đến giờ đây, cái người "ai đó" ấy, vẫn ra chiều đắc ý lắm.
Ngồi đối diện thế này, PL mới để ý, thầy Pearly, anh PS hầu như chỉ uống không ăn.
PL phải dùng biện pháp mạnh "Thầy không ăn là em không cho thầy uống" mới ép thầy ăn được một chút miến xào cua.
Anh Phù Sinh cũng chỉ nhấm nháp mấy con cá kèo chiên giòn lấy lệ.
PL nhìn mấy dĩa đồ ăn đầy ắp, còn các ly bia thì cạn liên tục mà lo lắng cho mấy cái dạ dày của bạn bè quá thôi.