"Mặt trời phương Bắc" vào SG kỳ này hình như mang theo cả tiết đông ngoài nớ thả vô mây trời phương Nam hay sao í, nên khiến đất trời phương Nam sụt sùi từ sáng sớm.

Tin tức off tối nay với Mặt trời phương Bắc được thông báo trước một ngày, và lan truyền theo tin nhắn đến những cái tên quen thuộc.

Nhìn ông trời nhõng nhẽo hoài không tạnh, PL chỉ lo bạn bè đi lại vất vả. Nhất là Ngõ Hẹp, ở tận Bình Dương.

Trước đó, một số tin nhắn cáo lỗi đã khiến PL cảm thấy hơi buồn rùi. Nhưng mà biết sao được. Off đột xuất quá mờ.

6.00 đứng chờ mưa tạnh ở văn phòng mà sốt ruột ghê cơ. ĐT reo:

- Ngõ Hẹp hở? Đang ở đâu
- NH đang ở chỗ hẹn off rùi
- Ủa, đi hồi nào nhanh vậy, đợi chút mọi người tới liền nha

Trời mưa lắc rắc không quá lớn để ướt ngay, nhưng cũng đủ để không thể đi đầu trần. Mua chiếc áo mưa bên đường rồi chạy vội đi, lo NH đợi.

Nhà hàng Lá Tía Tô, địa chỉ mới do SR tư vấn nằm ở vị trí khá đẹp trên đường Phan Xích Long. Trời mưa đường vắng nên từ văn phòng sang đó chỉ khoảng 10 phút. Đang lúi húi gởi xe thì SR gọi:

- Em nhìn thấy chị rồi. Chị lên lầu luôn nhé!