.....“đàn ông như cái đĩa CD, cứ quay xung quanh mãi một lỗ thủng”.
cái này thì trừu tượng qúa......
.....“đàn ông như cái đĩa CD, cứ quay xung quanh mãi một lỗ thủng”.
cái này thì trừu tượng qúa......
"Người vá trời lấp bể - Kẻ đắp lũy xây thành
Ta chỉ là chiếc lá - Việc của mình là xanh"
Cái này thì cụ thể hơn nì:
- Như cà phê: Loại ngon nhất sẽ khiến phụ nữ mất ngủ.
- Như thanh chocolate: Ngọt ngào nhưng dễ khiến bạn... "to bụng".
- Như phim truyền hình dài tập: Xem cũng thú vị đấy, nhưng chớ dại tin đó là sự thật.
- Như máy tính: Tính toán rất nhanh nhưng bộ nhớ luôn thiếu.
- Như mũ bảo hiểm: Chỉ có ích khi xảy ra tai nạn, còn bình thường thì thô kệch và vụng về.
- Như bãi đỗ xe: Chỗ tốt bao giờ cũng bị người khác đỗ trước rồi.
- Như trái ớt: Thích cay nhưng lại không thích "ớt hiểm"
Và cuối cùng là :
- Như.... không như gì cả: Thích dễ bảo, dễ nghe, nhưng lúc nào cũng có thể "cứng đầu".