Trang 1 / 2 12 LastLast
Bài 1 đến 10/25

Chủ đề: Tiếc nuối

Hybrid View

  1. #1
    Newbie Photobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    15
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Cool Tiếc nuối

    TIẾC NUỐI


    Tôi trở lại thăm em
    Giữa mùa hoa phượng nở
    Bâng khuâng, chợt bớ ngỡ
    Trống vắng cả lối đi


    Gặp em biết nói gì
    Khi thuyền em cập bến
    Hàng cau trắng hai bên
    Chưa một lần dạm ngõ

    Vườn bằng lăng còn đó
    Tím biếc một khung trời
    Cánh nhỏ cứ rơi rơi
    Tuôn theo dòng tiếc nuối.

    Little Angel

  2. #2
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    294
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Tiếc nuối

    Trích dẫn Trích dẫn của Thiên Thần Nhỏ Xem bài viết
    TIẾC NUỐI


    Tôi trở lại thăm em
    Giữa mùa hoa phượng nở
    Bâng khuâng, chợt bớ ngỡ
    Trống vắng cả lối đi


    Gặp em biết nói gì
    Khi thuyền em cập bến
    Hàng cau trắng hai bên
    Chưa một lần dạm ngõ

    Vườn bằng lăng còn đó
    Tím biếc một khung trời
    Cánh nhỏ cứ rơi rơi
    Tuôn theo dòng tiếc nuối.

    Little Angel

    Ừ.. hàng cây còn đó
    Con đường nhỏ thân quen
    Kia vách núi hoa chen
    Ru ta về xưa cũ

    Nhớ tình vừa chớm nụ
    Đã héo hắt vội vàng
    Em khẽ bước sang ngang
    Khi anh chưa về tới

    Xa…xa nhau vời vợi
    Liệu còn có kiếp sau
    Hay vẫn chỉ sầu đau
    Gieo vần thêm tiếc nuối…!

  3. #3
    Newbie Photobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    15
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Tiếc nuối

    Nỗi buồn thêm vời vợi
    Sao anh không mở lời?
    Làm tình em chờ đợi
    Tiếc nuối hoài không ngơi.

    Nếu như ta cùng biết
    Nắm bắt chặt ân tình
    Thì giờ đây mộng đẹp
    Ước mơ hoài lung linh.

    Có lẽ tại chúng mình
    Yêu nhau quá liêng thiêng
    Giờ đây ai nuối tiếc?
    Chỉ còn lại NIỀM RIÊNG

  4. #4
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    294
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Tiếc nuối

    Trích dẫn Trích dẫn của Thiên Thần Nhỏ Xem bài viết
    Nỗi buồn thêm vời vợi
    Sao anh không mở lời?
    Làm tình em chờ đợi
    Tiếc nuối hoài không ngơi.

    Nếu như ta cùng biết
    Nắm bắt chặt ân tình
    Thì giờ đây mộng đẹp
    Ước mơ hoài lung linh.

    Có lẽ tại chúng mình
    Yêu nhau quá liêng thiêng
    Giờ đây ai nuối tiếc?
    Chỉ còn lại NIỀM RIÊNG
    Chỉ còn lại niềm riêng?
    ….
    Mong là nơi gửi gắm
    Những gì xa thăm thẳm
    Chôn chặt để thảnh thơi

    Đừng tiếc nuối người ơi
    Bão giông rồi bình lặng
    Trời âm u…sẽ nắng
    Con tim lại khát khao

    Tình yêu không người trao
    Thà chìm vào dĩ vãng
    Còn hơn làn gió thoảng
    Thấp thoáng vội bay đi..!

  5. #5
    Newbie Photobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    15
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Tiếc nuối

    Trích dẫn Trích dẫn của Dai_Anh Xem bài viết
    Chỉ còn lại niềm riêng?
    ….
    Mong là nơi gửi gắm
    Những gì xa thăm thẳm
    Chôn chặt để thảnh thơi

    Đừng tiếc nuối người ơi
    Bão giông rồi bình lặng
    Trời âm u…sẽ nắng
    Con tim lại khát khao

    Tình yêu không người trao
    Thà chìm vào dĩ vãng
    Còn hơn làn gió thoảng
    Thấp thoáng vội bay đi..!
    Giờ còn lại được gì?
    Mong thuyền anh yên bến
    Dù hai nẻo đường đi
    Thắm màu trang nhật kí.

  6. #6
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    294
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Tiếc nuối

    Trích dẫn Trích dẫn của Thiên Thần Nhỏ Xem bài viết
    Giờ còn lại được gì?
    Mong thuyền anh yên bến
    Dù hai nẻo đường đi
    Thắm màu trang nhật kí.

    Giờ còn lại tình thân
    Đem gửi vào câu chữ
    Để mai này quá khứ
    Không ám ảnh em tôi

    Người đã đến đây rồi
    Cũng đừng buồn thêm nữa
    Dù hững hờ lần lữa
    Vẫn dõi bước em đi

    Bởi tiễn biệt chia ly
    Ai ai đều buồn lắm
    Anh chỉ mong phượng thắm
    Luôn đong đầy má em…!

  7. #7
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Ðề: Tiếc nuối

    Trích dẫn Trích dẫn của Thiên Thần Nhỏ Xem bài viết
    Nỗi buồn thêm vời vợi
    Sao anh không mở lời?
    Làm tình em chờ đợi
    Tiếc nuối hoài không ngơi.

    Nếu như ta cùng biết
    Nắm bắt chặt ân tình
    Thì giờ đây mộng đẹp
    Ước mơ hoài lung linh.

    Có lẽ tại chúng mình
    Yêu nhau quá liêng thiêng
    Giờ đây ai nuối tiếc?
    Chỉ còn lại NIỀM RIÊNG

    Niềm riêng em giữ lại?
    Tiếc duyên tình xa xôi
    Đường còn bao vời vợi
    Đừng đem trái tim vùi...

    Sợi dây tình mỏng mảnh
    Tùy vào lòng Nguyệt Tơ
    Phước phần không phải chỗ
    Cũng ra duyên hững hờ

    p/s: Chào TTN đến với NR. Thơ TTN nặng nỗi niềm chia xa. PL chúc bạn tìm thấy được ấm áp nơi này nhé.

  8. #8
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Ðề: Tiếc nuối

    Thiên thần chắc bận nơi nào
    Vần thơ nằm đợi hanh hao...chắc buồn

    TTN đi đâu rồi?

  9. #9
    Newbie Photobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    15
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Tiếc nuối

    Thiên thần chắc bận nơi nào
    Vần thơ nằm đợi hanh hao...chắc b

    Vần thơ vẫn đậm lời tuôn
    Tìm người tri kỉ lòng buông....hững hờ
    Không biết đợi đến bao giờ
    Đôi ta gặp mặt,đợi chờ.. người dưng?

  10. #10
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    294
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Tiếc nuối

    Trích dẫn Trích dẫn của Thiên Thần Nhỏ Xem bài viết
    Vần thơ vẫn đậm lời tuôn
    Tìm người tri kỉ lòng buông....hững hờ
    Không biết đợi đến bao giờ
    Đôi ta gặp mặt,đợi chờ.. người dưng?

    Như một làn gió thoảng
    Lướt nhẹ qua thật êm
    Thả vào mây –nỗi nhớ
    Thao thức- đợi- hằng đêm..

    Như cơn mưa mùa hạ
    Chợt đến rồi chợt đi
    Cỏ cây vừa thấm lá
    Đã lặng lờ-đôi khi..

    Như vầng dương ngày bão
    Gieo hi vọng mong manh
    Sưởi cô liêu, lạnh lẽo
    Đang muôn trùng vây quanh

    Năng về thăm em nhé
    Để Nguyệt tròn đêm thanh!

Trang 1 / 2 12 LastLast

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •