Trang 3 / 3 Đầu tiênĐầu tiên 123
Bài 21 đến 25/25

Chủ đề: Tiếc nuối

  1. #21
    Newbie Photobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    15
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Tiếc nuối

    Trích dẫn Trích dẫn của Dai_Anh Xem bài viết
    Con đường quen- anh về trong lặng lẽ
    Bóng chiều tà nắng nhè nhẹ rơi theo
    Bến sông xưa thuyền cũ khẽ buông neo
    Mờ xa thẳm vách cheo leo đợi gió

    Con đường quen- đâu vầng trăng ngày đó
    Đàn chim câu đợi to nhỏ thầm thì
    Cung đàn mê chợt vắng khúc tình chi
    Chiếc lá biếc- úa nhiều khi…rất khẽ…!
    Tay thơ dại ,em lướt đàn rất nhẹ
    Gẩy lên bài tình khúc buổi chia ly
    Giờ xa anh, em chẳng biết nói gì?
    Đành chôn kín bài ca tình cũ

    Anh đã bảo mốn làm gió mùa thu
    Xua tăm tối cõi lòng thơ buồn bã
    Nhưng vì sao mỗi lần nghiêng dòng bút
    Thả tâm hồn theo khúc nhạc ai ca
    Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta có thêm một ngày nữa để yêu thương



  2. #22
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    367
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Tiếc nuối

    Nâng ly mời bạn nhấp môi
    Một mình tôi uống riêng tôi buổi chiều
    Dang tay níu cuộc tình cờ
    Đam mê đậu lại, hững hờ bay đi..

  3. #23
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    837
    Thanks
    368
    Thanked 1.221 Times in 314 Posts

    Default Ðề: Tiếc nuối

    Trích dẫn Trích dẫn của Quỳnh_muộn Xem bài viết
    Nâng ly mời bạn nhấp môi
    Một mình tôi uống riêng tôi buổi chiều
    Chiều buông cửa đóng then cài
    Riêng mình một cõi uống hoài tiếc thương
    Ghe phơi nắng hạ đỏ lườn
    Thu về đông đến sao đương bão bùng
    Bầu thơ, túi rượu, câu ca
    Lang thang quậy phá, buông ra tiếng khà

  4. #24
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    294
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Tiếc nuối

    Trích dẫn Trích dẫn của Thiên Thần Nhỏ Xem bài viết
    Tay thơ dại ,em lướt đàn rất nhẹ
    Gẩy lên bài tình khúc buổi chia ly
    Giờ xa anh, em chẳng biết nói gì?
    Đành chôn kín bài ca tình cũ

    Anh đã bảo mốn làm gió mùa thu
    Xua tăm tối cõi lòng thơ buồn bã
    Nhưng vì sao mỗi lần nghiêng dòng bút
    Thả tâm hồn theo khúc nhạc ai ca
    Gió không đến, mây một mình quạnh quẽ
    Cứ ngẩn ngơ gởi lặng lẽ vào thơ
    Đêm dài thế, sóng vắng lặng- xa bờ
    Anh biết dành cho ai thời gian trống trải

    Sao nỡ trách con tim mình khờ dại
    Rồi vội vàng bước chân mãi-không thôi
    Ngày đợi chờ rồi ngày lại ngày trôi
    Canh cánh lòng, em ở đâu-anh nhớ..?!

  5. #25
    Member PhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    109
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Tiếc nuối

    Chiều dần xuống ánh hoàng hôn vàng vọt
    Bếp nhà ai đỏ lửa ấm than hồng
    Nghe nỗi nhớ dâng trào trong lồng ngực
    Đã ba mùa người lỡ bước sang sông.
    Last edited by sa la la; 10-06-2009 at 01:44 PM.

Trang 3 / 3 Đầu tiênĐầu tiên 123

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •