Trang 5 / 5 Đầu tiênĐầu tiên ... 345
Bài 41 đến 42/42

Chủ đề: Thơ cuộc sống

  1. #41
    Member PhotobucketPhotobucket duycanh's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jan 2010
    Location
    Nam Định
    Bài viết
    174
    Thanks
    0
    Thanked 8 Times in 6 Posts

    Default Ðề: Thơ cuộc sống

    Chơi trăng

    Đêm qua uống rượu chơi trăng
    Mới dăm ba chén nhì nhằng đã say
    Tưởng rằng ân ái đêm nay
    Cùng trăng nhưng đã ...đâu hay biết gì
    Bỏ trăng ở lại ta đi
    Đi tìm hư ảo những gì trong mơ
    Đi tìm ...tìm lại vần thơ
    Tìm em về với một thời xa xưa
    Tôi đi tìm những cơn mưa
    Từ lâu hờn giận nên đưa về trời
    Tôi đi tìm...tìm lại tôi
    Hồn giờ phiêu bạt mất rồi còn đâu
    Đêm qua trăng sáng còn lâu
    Ta say ta bỏ ...đêm thâu trăng buồn


    4/5/2010
    Anh yêu em không hề bốc phét
    Tỉnh của anh dài 30 km vẫn còn dư

  2. #42
    Member PhotobucketPhotobucket duycanh's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jan 2010
    Location
    Nam Định
    Bài viết
    174
    Thanks
    0
    Thanked 8 Times in 6 Posts

    Default Ðề: Thơ cuộc sống

    Mây phải lòng gió đưa mây đi mất
    Nên nơi này vẫn vắng bóng hạt mưa
    Tia nắng chiều thấm mệt mỏi đã vừa
    Như chạy chốn cho hoàng hôn tắt nắng
    Trời tối dần và màn đêm sắp xuống
    Như bủa vây ghì ôm chặt đất trời
    Và đêm qua ta đã hái vầng trăng
    Về ân ái cho thỏa lòng mong ước
    Đêm nay đây của trăng ta lấy được
    Đêm mai thôi ta sẽ trả đất trời
    Treo vầng trăng người tình ấy của tôi
    Lúc nào muốn vui cuộc chơi lại hái


    4-5-2010
    Anh yêu em không hề bốc phét
    Tỉnh của anh dài 30 km vẫn còn dư

Trang 5 / 5 Đầu tiênĐầu tiên ... 345

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •