Trang 4 / 5 Đầu tiênĐầu tiên ... 2345 LastLast
Bài 31 đến 40/42

Chủ đề: Thơ cuộc sống

  1. #31
    Member PhotobucketPhotobucket duycanh's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jan 2010
    Location
    Nam Định
    Bài viết
    174
    Thanks
    0
    Thanked 8 Times in 6 Posts

    Default Ðề: Thơ cuộc sống




    Bao nhiêu nhung nhớ với thương
    Gởi về tất cả...cố hương xa rồi
    Bây giờ xa cách hai nơi
    Người thương vẫn đó mà tôi nơi này
    Đêm đó mắt lệ em cay
    Tình tôi vẫn thế....em hay bao giờ
    Để cho lỡ dở vần thơ
    Dây đàn đã đứt,mộng mơ đã tàn
    Tim tôi đau khổ vô vàn
    Thương người tình xót,chứa chan nỗi lòng
    Thôi đành bến đục bến trong
    Thôi đành cách biệt tình hồng từ đây
    Cố hương nỗi nhớ dâng đầy
    Mối tình áo trắng cho bây giờ buồn


    20/4/2009
    Anh yêu em không hề bốc phét
    Tỉnh của anh dài 30 km vẫn còn dư

  2. #32
    Member PhotobucketPhotobucket duycanh's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jan 2010
    Location
    Nam Định
    Bài viết
    174
    Thanks
    0
    Thanked 8 Times in 6 Posts

    Default Ðề: Thơ cuộc sống

    Thời gian chẳng có nhiều đâu
    Mấy vần thơ lạc vẫn sầu đợi tôi
    Hồn thơ cháy bỏng lâu rồi
    Mà đời vội vã với lời thơ kia
    Thôi xin hãy để tôi về
    Cho tôi quay lại câu thề cùng thơ
    Vần thơ lạc lõng đợi chờ
    Chờ người thi sĩ yêu thơ suốt đời


    21/04/2010
    Anh yêu em không hề bốc phét
    Tỉnh của anh dài 30 km vẫn còn dư

  3. #33
    Member PhotobucketPhotobucket duycanh's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jan 2010
    Location
    Nam Định
    Bài viết
    174
    Thanks
    0
    Thanked 8 Times in 6 Posts

    Default Ðề: Thơ cuộc sống

    Vội Vàng


    Hỡi người tình cũ ta ơi
    Đêm nay lạnh quá...
    muốn mời em sang
    Phải chăng ta quá vội vàng?
    Lời tình trao gởi ta nàng đêm xưa
    Phải chăng hôm ấy đừng mưa?
    Ta đừng lấy áo che mưa cho nàng
    Phải chăng duyên quá bẽ bàng?
    Phải chăng em đã vội vàng qua sông?
    Đêm nay nước mắt lưng tròng
    Mưa rơi tí tách nhưng không có nàng
    Ngoài kia gió bẻ lá vàng
    Ghẹo chêu cành liễu đeo mang chút tình
    Mối tình ta vẫn còn trinh
    Em như đùa giỡn biển tình tim ta
    Vội vàng có phải không ta?
    Đêm nay tình cũ thế mà ta đau....!

    22/04/2010
    Anh yêu em không hề bốc phét
    Tỉnh của anh dài 30 km vẫn còn dư

  4. #34
    Member PhotobucketPhotobucket duycanh's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jan 2010
    Location
    Nam Định
    Bài viết
    174
    Thanks
    0
    Thanked 8 Times in 6 Posts

    Default Ðề: Thơ cuộc sống

    Tình yêu ơi hỡi tình yêu
    Người thương kia đã... dối nhiều tim ta
    Yêu người nên mới xót xa
    Em người tình phụ,thôi ta đừng buồn


    23/4/2010
    Anh yêu em không hề bốc phét
    Tỉnh của anh dài 30 km vẫn còn dư

  5. #35
    Member PhotobucketPhotobucket duycanh's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jan 2010
    Location
    Nam Định
    Bài viết
    174
    Thanks
    0
    Thanked 8 Times in 6 Posts

    Default Ðề: Thơ cuộc sống

    Xin em đừng có u sầu
    Chúng mình nỡ dở tình đầu rồi sao?
    Thôi anh lượm nhặt hoa cau
    Trầu dây đã héo như màu tình ta
    Từ đây ta đã lạ xa
    Cố nhân hai tiếng nghe mà lại đau
    Vườn tình quên lãng từ lâu
    Thôi đành duyên kiếp với nhau sẽ lìa
    Thôi ta hãy bỏ câu thề
    Em đi đường mới ,em về với ai

    24/04/2010
    Anh yêu em không hề bốc phét
    Tỉnh của anh dài 30 km vẫn còn dư

  6. #36
    Member PhotobucketPhotobucket duycanh's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jan 2010
    Location
    Nam Định
    Bài viết
    174
    Thanks
    0
    Thanked 8 Times in 6 Posts

    Default Ðề: Thơ cuộc sống

    Em về Nam Định thăm tôi
    Gặp em có chút bồi hồi xuyến xao
    Yêu nhau từ thủa năm nào...!
    Mối tình áo trắng giờ nao nao sầu
    Bây giờ ngày ấy còn đâu?
    Em mười năm tuổi tình đầu với tôi
    Đường đi tôi lạc bước rồi
    6 năm đã bỏ em tôi với tình
    Tôi đi tìm kiếm bóng hình
    Và vui duyên mới,lặng thinh với nàng
    Giờ đây duyên quá bẽ bàng
    Tôi giờ cô lẻ trái ngang cuộc tình
    Em như ánh nắng bình minh
    Đưa tôi sống lại mảnh tình năm xưa
    Bao nhiêu đau xót cho vừa
    Bao nhiêu nuối tiếc ...khi chưa mất nàng
    Giờ đây tình cũ tôi mang
    Và hình dung ấy vẫn sang tim này
    Bây giờ cách biệt hôm nay
    Tôi em chua xót những ngày có nhau


    Tặng em
    25-04-2010
    Anh yêu em không hề bốc phét
    Tỉnh của anh dài 30 km vẫn còn dư

  7. #37
    Member PhotobucketPhotobucket thủy_tâm's Avatar
    Ngày gia nhập
    Apr 2010
    Location
    Nơi có những niềm riêng
    Bài viết
    166
    Thanks
    173
    Thanked 489 Times in 127 Posts

    Default Ðề: Thơ cuộc sống

    Gửi

    Ai về miền hạ chiều nay
    Cho tôi gửi chút tình này đến quê
    Gửi dòng sông nhỏ, triền đê
    Gửi theo mây nước ngày hè nắng chan
    Lòng thương yêu - vẫn ngập tràn
    Trong người xa xứ đeo mang tháng ngày
    Ai ơi về lại miền Tây
    Về dòng sông Cửu ngất ngây điệu hò
    Nay vắng xa một chuyến đò
    Vắng lời thương nhớ đôi bờ giao duyên.
    TT


    Đọc mấy dòng thơ, bất chợt nhớ quê nên viết vài dòng gửi nỗi nhớ.
    Thân
    Triệu người quen có mấy người thân. Khi lìa trần có mấy người đưa .....

  8. #38
    Member PhotobucketPhotobucket duycanh's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jan 2010
    Location
    Nam Định
    Bài viết
    174
    Thanks
    0
    Thanked 8 Times in 6 Posts

    Default Ðề: Thơ cuộc sống

    Trích dẫn Trích dẫn của thủy_tâm Xem bài viết
    Gửi

    Ai về miền hạ chiều nay
    Cho tôi gửi chút tình này đến quê
    Gửi dòng sông nhỏ, triền đê
    Gửi theo mây nước ngày hè nắng chan
    Lòng thương yêu - vẫn ngập tràn
    Trong người xa xứ đeo mang tháng ngày
    Ai ơi về lại miền Tây
    Về dòng sông Cửu ngất ngây điệu hò
    Nay vắng xa một chuyến đò
    Vắng lời thương nhớ đôi bờ giao duyên.
    TT


    Đọc mấy dòng thơ, bất chợt nhớ quê nên viết vài dòng gửi nỗi nhớ.
    Thân
    cảm ơn TT ghé thăm và để lại quà cho Dc nhé.chú bạn vui vẻ và có thật nhiều thơ hay nhé
    Anh yêu em không hề bốc phét
    Tỉnh của anh dài 30 km vẫn còn dư

  9. #39
    Member PhotobucketPhotobucket duycanh's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jan 2010
    Location
    Nam Định
    Bài viết
    174
    Thanks
    0
    Thanked 8 Times in 6 Posts

    Default Ðề: Thơ cuộc sống

    Tình xưa


    Quê mình,trường cũ năm xưa
    Tôi em hai đứa lại vừa đẹp đôi
    Ngày đó vụng dại đầu môi
    Nụ hôn nồng thắm được tôi trao nàng
    Cuộc đời sao lắm trái ngang
    Tôi đây trường đó mà nàng giờ đâu?
    Muốn ôm em,níu tình đầu
    Nhưng em giờ đã qua cầu cùng ai
    Tình đầu đâu dễ nhạt phai
    Giờ đây đau khổ có ai hiểu lòng?
    Biết nàng có hiểu ta không
    Quê hương trường cũ,có mong tìm về?
    Ngày xưa chẳng hẹn chẳng thề
    Tôi nàng nên mới sơn khê cách lòng
    Làm sao sống lại tình hồng?
    Cố nhân gặp lại,chỉ mong nối tình
    Giờ ta đau xót một mình
    Nhớ em ngàn vạn vẹn trinh (nguyên) tim này
    Bây giờ em đấy tôi đây
    Xin em tha thứ tháng ngày cho tôi


    Nhớ em
    Nam Định 27/04/2010
    Anh yêu em không hề bốc phét
    Tỉnh của anh dài 30 km vẫn còn dư

  10. #40
    Member PhotobucketPhotobucket duycanh's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jan 2010
    Location
    Nam Định
    Bài viết
    174
    Thanks
    0
    Thanked 8 Times in 6 Posts

    Default Ðề: Thơ cuộc sống

    Những ngày lễ mà lòng tôi buồn quá
    Bạn bè đâu sao chẳng thấy một ai
    Biết đi đâu trong chuỗi ngày dài
    Biết làm chi? mai và ngày kia nữa.......


    30-4-2010
    Anh yêu em không hề bốc phét
    Tỉnh của anh dài 30 km vẫn còn dư

Trang 4 / 5 Đầu tiênĐầu tiên ... 2345 LastLast

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •