Bài 1 đến 5/5

Chủ đề: Hà Nội _ Bài thơ tôi viết

  1. #1
    Member PhotobucketPhotobucket hương rừng's Avatar
    Ngày gia nhập
    Oct 2009
    Bài viết
    197
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Hà Nội _ Bài thơ tôi viết

    Hà Nội

    Chưa một lần em ra thăm Hà Nội
    Dạo Hồ Tây nghe sen hát ngân nga
    Chưa một lần em cất bước đi xa
    Hồ Hoàn Kiếm nhìn gươm thần tuốt vỏ

    Anh đưa em đi thăm Hà Nội đó
    Giữa bốn bề trầm tĩnh vọng lời ru
    Nắng bên đường vàng vọt chiếc lá thu
    Hoa nở thắm ... đường Thanh Niên trải rộng

    Anh đưa em đi thật xa vào mộng
    Bước nhẹ nhàng lạc lối Trúc Bạch xưa
    Làng Yên Hoa ... trúc mộc mạc trong mưa
    Xào xạc gió ... nghe như hơi thở mẹ

    Từng đám mây trôi lững lờ thật khẽ
    Trấn Quốc chờ lặng lẽ giữa đam mê
    Hội chùa Hương người đông đúc tụ về
    Ai xuống tắm ... Cửa Hương hang man mác

    Hoa rực vàng trước Ba Đình thơm ngát
    Chiều mùa thu Hà Nội nhớ lâng lâng
    Giữa tượng đài tôi chợt thấy bâng khuâng
    Lòng tưởng niệm ... vị cha già tôn kính

    Hà Nội ơi! Đôi má tròn phúng phính
    Đàn em thơ tung tăng sách đến trường
    Và trong tôi Hà Nội vạn niềm thương
    Sâu kín lắm một tình yêu nỗi nhớ

  2. #2
    Member PhotobucketPhotobucket hương rừng's Avatar
    Ngày gia nhập
    Oct 2009
    Bài viết
    197
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Hà Nội _ Bài thơ tôi viết

    Chiều bên Hồ Tây


    Chiều nhẹ bước, con phố dài thơ thẩn
    Đôi tình nhân, hò hẹn buổi ban đầu
    Chiếc ghế đá, đợi chờ tàn cây xõa
    Bóng hoàng hôn, ngấp nghé ở nơi đâu

    Chiều Hồ Tây, chiếc thuyền neo bờ bến
    Đón trăng ngà, thả dọc bãi tình yêu
    Này hoa ơi! Sắc ngập tràn nỗi nhớ
    Để cho hồn, đôi trẻ bỗng liu xiu

    Chiều nhạt nắng, ru mảnh đời hoài mộng
    Chiếc cầu ngang, dệt ô thước đón nàng
    Cây cao vút, giữa muôn vàn con nước
    Sợi chỉ hồng, cột một bước hồng hoang

    Chiều Hồ Tây, hai đứa cười nghễnh ngãng
    Phía xa xa, ai dõi mắt theo nhìn
    Gió khẽ hát, câu chuyện tình sóng bạc
    Khúc ru nồng, phảng phất những lặng thinh

  3. #3
    Member PhotobucketPhotobucket hương rừng's Avatar
    Ngày gia nhập
    Oct 2009
    Bài viết
    197
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Hà Nội _ Bài thơ tôi viết

    Hoa cúc vàng

    Hoa cúc vàng trên phố vắng chiều nay
    Mẹ ầu ơ nhìn hoài về con ngõ
    Nơi ngày xưa cha vẫn chờ ở đó
    Đóa vàng tươi, hoa cúc dại vội đưa

    Cha tặng mẹ, nụ cười duyên ngày xưa
    Cha ở tận phố Hàng Da hò hẹn
    Mẹ _ Hàng Ngang, quần lãnh đen rón rén
    Xe đạp đòn dong, ấm áp hoa tình

    Để bây giờ trong ánh sáng bình minh
    Hoa vẫn nở vàng góc trời trong mẹ
    Chiếc xe thồ, chở đầy hương thật khẽ
    Điệu hò ru, con yên giấc ngủ ngon

    Hoa trong vườn đã khoe búp màu son
    Cúc vẫn vàng, vẫn tỏa hương ngào ngạt
    Tình yêu kia vẫn lặng thầm bát ngát
    Nắng long lanh dưới mắt lệ long lanh

  4. #4
    Member PhotobucketPhotobucket hương rừng's Avatar
    Ngày gia nhập
    Oct 2009
    Bài viết
    197
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Hà Nội _ Bài thơ tôi viết

    Hoa đào ngày xuân


    Mùa xuân về Hà Nội rợp sắc hoa
    Nhành Đào tươi, khoe búp còn căng nhựa
    Mang hồn quê, với tình yêu chan chứa
    Đẹp không em! ... Một chút nhớ Mai nè

    Em chợt cười hai mắt mở tròn xoe
    Ôi đẹp quá, cánh hoa đào rực rỡ
    Đôi má thắm giọt sương chừ ngừng thở
    Lắng nghe mây hát tặng khúc xuân thì

    Hương ngan ngát gió thoảng níu người đi
    Đào gửi hương vào cho mai dệt áo
    Ừ hai sắc ánh hồng vàng mộng ảo
    Như tình anh nhờ gió gởi tặng em

    Cánh hoa đào tô điểm xuân ấm êm
    Như vạn lời chúc yên bình muôn nẻo
    Kìa mùa xuân ... rộn tiếng cười trong trẻo
    Nhánh đào thơm ... đôi tà áo thẹn thùng

  5. #5
    Member PhotobucketPhotobucket hương rừng's Avatar
    Ngày gia nhập
    Oct 2009
    Bài viết
    197
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Hà Nội _ Bài thơ tôi viết

    Dòng sông


    Dòng sông hiền hòa, thanh thoát bình yên
    Mái chèo khua con nước ròng nước lớn
    Lặng im nghe sông vỗ về mơn trớn
    Tháng năm xa ... xa tít tận phương nào

    Em đứng lặng, giữa con nước dâng cao
    Phù sa đỏ nhuộm bãi bồi tơ lụa
    Sông Hồng hát bản tình ca cây lúa
    Rợp trời mây ... cánh cò trắng ngẩn người

    Đến quê anh, em thơ thẩn nụ cười
    Dòng sông mát, buổi trưa hè đùa nghịch
    Hai đứa chụm đầu, vô tư khúc khích
    Anh tặng em ... một thưở dấu yêu xưa

    Con sông quê anh, thoang thoảng gió trưa
    Cây cầu sắt, vẫn nằm ngoan chờ đợi
    Đón ai đó, giữa khoảng trời vời vợi
    Bến sông quê chan chứa những mảnh tình

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •