Vô nhà đường đột, Ấy... ơi...!!!
Có nhà không hay mải chơi đâu rồi?
Con gà tục tác đầu hồi
Mèo con thức dậy đang ngồi vuốt râu
Chủ nhà thì chẳng thấy đâu
Thôi thì chẳng dám ngồi lâu ... em dzìa.
Vô nhà đường đột, Ấy... ơi...!!!
Có nhà không hay mải chơi đâu rồi?
Con gà tục tác đầu hồi
Mèo con thức dậy đang ngồi vuốt râu
Chủ nhà thì chẳng thấy đâu
Thôi thì chẳng dám ngồi lâu ... em dzìa.
Nợ đời chưa trả mình ơi
Bạc đầu mà vẫn ham chơi chẳng dừng
Lấy buồn đau đổi vui mừng
Mắt cười mà lệ rưng rưng đáy lòng