Chợt chân anh bước tình cờ
Ai mà đang đứng bơ vơ một mình
Ôi nàng thiếu nữ mộng xinh
Cớ sao buồn bã lặng thinh hỡi người ?
Chợt chân anh bước tình cờ
Ai mà đang đứng bơ vơ một mình
Ôi nàng thiếu nữ mộng xinh
Cớ sao buồn bã lặng thinh hỡi người ?
Chờ em anh mãi cứ chờ
Và lòng tự hỏi " bao giờ có em ??? "
Em giờ vắng hằn tiếng cười
Lòng nghe đau xót bởi người không xinh
Niềm riêng ấp ủ một mình
Đành không dám nhận ân tình ai trao!!!
Tôi hoài nghi để rồi tin chắc chắn!!!
Tôi không muốn vội tin để rồi đi đến hoài nghi!!!