Thương lắm!!!
Quê hương thương lắm người ơi
Đồng xanh bát ngát nuôi đời lớn khôn
Yêu sao hạt thóc căng tròn
Chứa bao công sức, đổ dồn mồ hôi
Dòng sông bên lở bên bồi
Hoa màu uốn lượn tỏa ngời sắc hương!
Nhà xây san sát dọc đường
Ấm tình thôn xóm, ấm lòng thôn quê
Đàn bò gặm cỏ triền đê
Chờ khi mùa đến bộn bề lo toan
Nụ cười trẻ nhỏ giòn tan
Đùa vui giữa nắng chói chang trưa hè!!!
Những năm mưa thuận gió hòa
Người người hớn hở, Xuân òa niềm vui
Những năm bão lũ thiên tai
Tết sang ảm đạm...ngày mai ăn gì?!
Nhưng mà đời có sá chi
Vẫn luôn hi vọng những ngày sáng tươi!
Lòng tôi hướng mãi chẳng rời,
Dù đi xa xứ, thương hoài làng quê!