Bài 1 đến 10/62

Chủ đề: Đố ai định nghĩa được tình yêu

Hybrid View

  1. #1
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.853
    Thanks
    3.084
    Thanked 2.095 Times in 433 Posts

    Default Ðề: Đố ai định nghĩa được tình yêu

    Tình yêu là cái lạ đời
    Xơi thì chẳng được
    Vất thì chẳng cam
    Có khi nước mắt rụa ràn
    Có khi chẳng ngủ lan man thế nào
    Đêm ngồi ngớ ngẩn đếm sao
    Ngày thì hối hả trông mau đến giờ
    Đôi khi khe khẽ đọc thơ
    Đôi khi cười vẩn cười vơ một mình
    Tự nhiên bạn bảo thần kinh
    Đấy là yêu đấy thử nhìn mà xem.
    Ta già chưa nhỉ em ơi?
    Để thơ hon hỏn vay đời nỗi đau.

  2. #2
    Khuyết
    Guest

    Default Ðề: Đố ai định nghĩa được tình yêu

    Trích dẫn Trích dẫn của kehotro Xem bài viết
    Tình yêu là cái lạ đời
    Xơi thì chẳng được
    Vất thì chẳng cam
    Có khi nước mắt rụa ràn
    Có khi chẳng ngủ lan man thế nào
    Đêm ngồi ngớ ngẩn đếm sao
    Ngày thì hối hả trông mau đến giờ
    Đôi khi khe khẽ đọc thơ
    Đôi khi cười vẩn cười vơ một mình
    Tự nhiên bạn bảo thần kinh
    Đấy là yêu đấy thử nhìn mà xem.
    Vẫn thiếu cái gì đấy đại ca ơi. Hình thiếu cái đếm kiến và nhặt lá cây nữa thì phải

  3. #3
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    837
    Thanks
    368
    Thanked 1.221 Times in 314 Posts

    Default Ðề: Đố ai định nghĩa được tình yêu

    Trích dẫn Trích dẫn của Cầu Vồng Khuyết Xem bài viết
    Vẫn thiếu cái gì đấy đại ca ơi. Hình thiếu cái đếm kiến và nhặt lá cây nữa thì phải
    Oái! đếm kiến và nhặt lá cây thì không khéo phải đưa vào khu cách ly!
    Bầu thơ, túi rượu, câu ca
    Lang thang quậy phá, buông ra tiếng khà

  4. #4
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.853
    Thanks
    3.084
    Thanked 2.095 Times in 433 Posts

    Default Ðề: Đố ai định nghĩa được tình yêu

    Trích dẫn Trích dẫn của langthang Xem bài viết
    Oái! đếm kiến và nhặt lá cây thì không khéo phải đưa vào khu cách ly!
    Nhặt lá mùa thu trách thu vàng
    Ngồi buồn đếm kiến kiến bảo gan
    Bu vào chúng đốt cho chừa tội
    Mặc áo quên quần lại bảo sang.
    Ta già chưa nhỉ em ơi?
    Để thơ hon hỏn vay đời nỗi đau.

Chủ đề tương tự

  1. Đường tắt và suy nghĩ của một HS 15 tuổi
    By kehotro in forum Chị Em Tham Khảo
    Trả lời: 1
    Bài cuối: 13-08-2012, 08:42 PM
  2. Thi sĩ nghĩ giống mình không?
    By phale in forum Vườn Thơ
    Trả lời: 56
    Bài cuối: 23-04-2010, 12:06 PM
  3. Đàn ông nghĩ đến tình dục 13 lần/ngày
    By Pà Xã in forum Giáo Dục Giới Tính - Nghệ Thuật "Yêu"
    Trả lời: 16
    Bài cuối: 09-02-2010, 01:04 PM
  4. Những mẫu xe đạp ngộ nghĩnh.
    By kehotro in forum Xe máy
    Trả lời: 2
    Bài cuối: 03-01-2010, 11:23 PM
  5. Định nghĩa về vợ và chồng
    By Nhudadauyeu in forum Chị Em Tham Khảo
    Trả lời: 2
    Bài cuối: 08-10-2009, 09:30 AM

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •